MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Cặp kính “đặc biệt” của Xuân Vinh

    23:11 Chủ nhật 14/08/2016 | 2| 1

    BongDa.com.vn Thực tế, đó chỉ là chiếc kính cận bình thường nhưng Hoàng Xuân Vinh đã làm thót tim nhà vô địch thế giới và Olympic Jin Jongoh - người luôn đeo kính chuyên dụng ở nội dung có cự ly khó nhất: 50 m súng ngắn bắn chậm.

    ZZVinh

     Xuân Vinh với cặp kính quen thuộc trong đợt bắn chung kết cự ly 50 m súng ngắn bắn chậm. Ảnh: Internet.

    Dưới góc nhìn của báo chí phương Tây, tấm HCV Olympic đầu tiên mà Hoàng Xuân Vinh giành được cho thể thao Việt Nam ở nội dung 10 m súng ngắn hơi không hẳn đã được đánh giá cao bằng chiếc HCB 50 m súng ngắn bắn chậm - nội dung được xem là khó nhằn nhất của môn bắn súng. Đặc biệt, nếu nhìn vào hai chiếc kính mà Hoàng Xuân Vinh và HCV Olympic Jin Jongoh sử dụng ở loạt bắn chung kết, người ta càng nể tài thiện xạ của xạ thủ Việt Nam.

    Theo tiết lộ của chị Phan Hương Giang, vợ xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, VĐV 42 tuổi này mang sang Rio nhiều mắt kính khác nhau. Tuy nhiên, đó đều là kính cận bình thường và đôi đắt nhất Hoàng Xuân Vinh mua khi thi đấu ở nước ngoài trị giá 13 triệu đồng. Trong khi đó, tờ Korea Times cho biết cặp mắt kính chuyên dụng của Jin Jongoh do nhà sản xuất Thụy Sĩ Champion’s Choice thiết kế riêng cho xạ thủ Hàn Quốc có giá là 1,3 triệu won, tức khoảng 25 triệu đồng.

    Bình luận trên trang web của Liên đoàn Bắn súng thế giới (ISSF), chuyên gia Scott Pilkington, một người sửa chữa súng từng làm việc với nhiều VĐV thiện xạ Olympic từ năm 1985 đến 1995, cho biết: “Chiếc mắt kính chuyên dụng của Jin có khả năng tùy chỉnh không giới hạn, được làm từ gần 100 chi tiết khác nhau, cấu thành 3 phần cơ bản: mắt kính, con ngươi cơ học và các miếng che mắt có thể gập lên gập xuống so với gọng kính. Mắt kính được làm theo đặc điểm quang học cho mắt của xạ thủ (cận hay viễn). Chỉ cần cộng thêm một chút độ vào phần độ hội tụ của thấu kính, mắt kính của Jin có thể giúp cho mắt đang ngắm của anh ấy, đưa đường ngắm của súng vào trong tâm điểm và giữ chúng ở đó, ngay cả khi xạ thủ này còn phải tập trung để hướng chúng thẳng hàng với mục tiêu ở xa.”

    Ở cấp độ Olympic, những cặp kính chuyên dụng như Jin Jongoh trang bị gần như là một tiêu chuẩn. “Hầu như mọi người đều sử dụng chúng trong những cuộc thi quan trọng như thế. Có thể bạn thấy bất công cho những xạ thủ khác nhưng ở đẳng cấp thế giới, mọi xạ thủ đều muốn giành được từng chút lợi thế, dù là nhỏ nhất. Đó là lý do xạ thủ đeo lên mắt những thứ trông có vẻ kỳ dị,” ông Pilkington giải thích.

    Trả lời AFP, cha đẻ của súng hơi Tom Gaylord cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Hoàng Xuân Vinh: “Với một người đã uy hiếp được một xạ thủ giỏi nhất trong lịch sử Olympic như Jin Jongoh nhưng lại bị cận thị (Hoàng Xuân Vinh bị cận 2,5 độ - PV), thực sự rất đáng nể. Jin đã có thời điểm run tay và có một lượt bắn kém nhất sự nghiệp với 6,6 điểm (lượt bắn thứ 9 của vòng chung kết). Ở trường hợp này, công nghệ hiện đại cũng không quyết định tốt bằng yếu tố tâm lý. Đây là điểm vô cùng đáng khen của Hoàng Xuân Vinh.”

    Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, hàng ngàn bình luận đã dành sự nể phục cho màn trình diễn ấn tượng của Hoàng Xuân Vinh. Sau khi chứng kiến 2 xạ thủ Trung Quốc Vương Trí Vỹ và Bàng Vỹ lần lượt thua sớm, mọi sự chú ý đều dành cho Hoàng Xuân Vinh. Nhiều bình luận bày tỏ sự nuối tiếc vì xạ thủ Việt Nam thua xạ thủ Hàn Quốc ở 2 lượt bắn quyết định nhưng đều cùng nhận định: “Trang bị của Hoàng Xuân Vinh rất đơn giản, mọi người nhìn mắt kính của anh ấy với mắt kính của Jin. Ở cự ly 50 m, nhìn thôi còn không thấy rõ mà mắt thường vẫn bắn cực kỳ chính xác ở tuổi 42, đó là một kỳ tích.”

    Các tuyển thủ Việt Nam không ra sân thi đấu trọn ngày 15-8. 7 giờ 30 phút ngày 16-8, Nguyễn Thị Huyền sẽ tranh tài nội dung thứ nhì tại Rio, cự ly 400 m rào nữ.

    Trở về như người hùng

    Tối 14-8, chuyến bay chở xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cùng HLV trưởng Nguyễn Thị Nhung và đội tuyển bắn súng đã về đến sân bay Nội Bài trong sự chào đón nồng nhiệt của gia đình và hàng trăm người hâm mộ. Tính đến hết ngày thi đấu thứ 8, đoàn Việt Nam đồng xếp hạng 30, vẫn với 1 HCV, 1 HCB của Xuân Vinh.

    Dẫn đầu đoàn đại biểu chào đón người hùng của thể thao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã trao cho Hoàng Xuân Vinh và các thành viên đội tuyển bắn súng những bó hoa tươi thắm. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định thành tích tuyệt vời của Xuân Vinh tại Olympic 2016 là kỳ tích của thể thao Việt Nam vì giành HCV là điều ông không dám nghĩ đến trước khi đoàn Việt Nam lên đường.

    Trong khi đó, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bày tỏ: “Tôi rất xúc động trước sự quan tâm của Chính phủ và tình cảm mà người hâm mộ đã dành cho mình. Tôi xin chân thành cảm ơn. Sau khi trở về, tôi biết cuộc sống của mình sẽ thay đổi. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn không thay đổi, đó là tôi sẽ tiếp tục bắn súng.”

    Ng.Hưởng

    Minh Ngọc | 23:05 14/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...