MỚI NHẤT :
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Cảm xúc đã giết chết Argentina như thế nào?

    12:21 Thứ tư 03/07/2019 | 1

    BongDa.com.vn Argentina tiếp tục thất bại ở Copa America, đây là chiến dịch Copa America thất bại thứ 3 trong 5 năm gần đây. Albiceleste chơi bóng mà phụ thuộc quá nhiều vào cảm xúc

    Thời điểm Argentina đang bị Brazil dẫn 2-0 trong trận bán kết Copa America, tiền đạo Lautaro Martinez trong một nỗ lực cướp bóng đã đẩy ngã Roberto Firmino. Đáng nói thay vì thể hiện sự fair-play bằng cách kéo "nạn nhân" đứng dậy, anh lại hùng hổ chỉ thẳng mặt Firmino để la lối vì cho rằng cầu thủ người Brazil ăn vạ.

    Trận đấu lúc này đã ở phút 75 và Argentina mới là người vẫn vội vàng, nhưng hành động trên của Martinez lại khiến thời gian trôi qua trong vô nghĩa. Ở tuổi 22, tiền đạo của Inter Milan vẫn chưa đủ sự già dơ để đương đầu với những con cáo già của Tite. Anh là hình ảnh tiêu biểu cho sự nóng vội, mất kiểm soát và cực kỳ thiếu khôn ngoan của Argentina trước Brazil.

    Cảm xúc đã giết chết Argentina như thế nào? - Bóng Đá

     Messi bị kèm quả chặt ở Casemiro.

    Đội bóng này thiếu đi sự lạnh cần thiết trong những thời điểm then chốt nhất. Bước vào trận đấu với khí thế lên cao là thế, nhưng rồi hai pha dứt điểm trúng cột dọc và xà ngang của Lionel Messi cùng Sergio Aguero đã đánh tụt cảm xúc của Albiceleste.

    Đen đủi ư? Đó chỉ là một phần của nguyên nhân, nếu Argentina thực sự chơi hay, họ đã không để thua những bàn lãng xẹt. Đôi chân của các chàng trai xứ Tango khựng lại vài nhịp khi đội trưởng của họ ngã xuống, trọng tài vẫn chưa cắt còi nhưng cầu thủ Argentina thì đã dựng hết lại. Bàn thắng thứ 2 mà Brazil ghi được thật dễ dàng làm sao, đó như là dấu chấm hết cho sự non nớt của Lionel Scaloni và các học trò của ông.

    Argentina quá phụ thuộc vào cảm xúc khi chơi bóng. Trong một ngày thăng hoa, họ có thể nghiền nát bất kỳ hàng thủ nào. Ngược lại, họ sẽ như những chiếc bóng vô hồn đi trên sân. Mỗi lần bị dẫn trước là người ta thấy đội bóng này đáng thương nhường nào.

    Cảm xúc đã giết chết Argentina như thế nào? - Bóng Đá

     Lại một mùa Copa America thất bại với Argentina.

    Tấn công với quân số đông là thế nhưng Argentina chẳng thể phối hợp nổi một đường bóng bài bản, các cá nhân chỉ đứng gần nhau mà không hề có sợi dây liên kết. Lionel Messi là ý tưởng duy nhất để triển khai bóng, và khi anh bị quây bởi số đông hậu vệ đối phương, mọi thứ lúc đấy trông thật lủng củng với Argentina.

    Scaloni quá tự tin với dòng máu trẻ mà ông đem đến Brazil năm nay. Tuy nhiên kết quả này cho thấy ông đã sai, kinh nghiệm của Sergio Aguero, Lionel Messi hay Angel Di Maria là chưa đủ để giúp đội bóng của ông tiết chế đi sự nóng nảy nơi các cầu thủ trẻ.

    Argentina thua Brazil không chỉ đơn giản thua về trình độ, mà họ còn thua về cả chiến thuật và cả tâm lý. Một trận thua toàn diện của điệu Tango so với điệu Samba.

    Vương Ngọc | 12:15 03/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...