MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Cái V-League còn thiếu, nhìn từ XSKT Cần Thơ

    08:37 Thứ năm 26/10/2017

    BongDa.com.vn Đội bóng miền Tây từng được gọi là “thiếu gia” vì tiềm lực tài chính của mình, nhưng sau ba năm V-League họ vẫn chưa thể thành công. Và nhìn XSKT Cần Thơ có thể thấy được nhiều đội bóng khác đang thiếu điều gì. 

    Trận thua 0–4 trước Hà Nội FC ở vòng 22 V-League 2017 cho thấy bộ mặt cả mùa giải của XSKT Cần Thơ. Về đội hình, họ không đến nỗi hoàn toàn lép vế để mà nhận kết quả thua đậm, về lối chơi, đôi lúc XSKT Cần Thơ tạo cho khán giả cảm giác rằng họ đủ sức và đủ quyết tâm để chơi đôi công sòng phẳng với nhà ĐKVĐ. Nhưng rồi cuối cùng họ thua, và thua trắng đến 4 bàn.

     - Bóng Đá

     XSKT Cần Thơ đã có trận thua muối mặt tại vòng 22.

    Trong suốt mùa giải này, và cả hai mùa giải trước đó, XSKT Cần Thơ cũng thể hiện như vậy. Họ không tỏ ra yếu đuối hay thiếu tham vọng, có những trận đấu họ chơi rất hay và có phong thái một đội bóng lớn, khi sẵn sàng dâng lên “đàn áp” đối thủ. Tuy nhiên, phần thua lại nhiều hơn phần thắng để rồi cuối mùa, XSKT Cần Thơ chỉ dừng lại ở mức trụ hạng, chứ không tiến xa được bao nhiêu.

    V-League, khi một đội bóng ngày càng sa sút, người ta luôn cho rằng vấn đề tài chính là nguyên nhân chủ yếu, Long An, hay Đồng Tháp ở mùa trước, là điển hình. Nhưng sẽ như thế nào nếu nhìn về XSKT Cần Thơ, họ có khó khăn về tài chính không? Khó có thể nói như vậy, khi mùa bóng này, dù được cho là đã “thắt lưng buộc bụng” so với mùa trước, nhưng đội bóng Tây Đô vẫn có kinh phí khoảng 50 tỷ đồng, đây không phải là số tiền nhỏ. Thế nhưng XSKT Cần Thơ vẫn không đạt được những mục tiêu của mình, tức là họ còn thiếu cái khác.

    Hãy nhìn sang Manchester City, từ khi CLB này chuyển mình, những ông chủ mới không giấu diếm ý định học tập Barcelona, và họ đã làm gì, không phải là ngay lập tức hỏi mua cầu thủ hay HLV của Barca, mà ngay từ năm 2012 họ đã đón về Etihad bộ đôi ở cấp cao của CLB này, một người là giám đốc bóng đá, còn một người là phó chủ tịch phụ trách tài chính, đó là Txiki Begiristain và Ferran Soriano. Suốt những năm qua, Man City tiến bộ theo từng năm và đi đến được kết quả như bây giờ, công lao “mở đường” của bộ đôi này là không nhỏ.

     - Bóng Đá

     Cần Thơ đang thiếu những lộ trình phát triển rõ ràng.

    Bao giờ cũng vậy, một CLB muốn phát triển thì phải có lộ trình, có phương hướng rõ ràng. Và người vạch ra những bước đi đó là nhân tố quan trọng nhất và cần phải có đầu tiên. Dường như XSKT Cần Thơ, và có lẽ còn nhiều đội bóng khác ở V-League, bị thiếu hụt điều này, thế nên họ không có dấu hiệu phát triển, giậm chân tại chỗ hoặc thậm chí thụt lùi sau nhiều năm tham gia bóng đá.

    Có lẽ đã đến lúc bóng đá Việt Nam cần thay đổi, thay vì đổ tiền vào bóng đá chỉ để mua cầu thủ với giá trên trời, rồi dùng tiền thưởng “nóng” sau mỗi trận đấu để kích thích họ thi đấu, thì hãy thử thuê những chuyên gia, có thể là người nước ngoài, có chuyên môn trong việc lập kế hoạch, lên lộ trình cho một CLB để làm chiến lược cho đội bóng phát triển một cách tốt nhất. Nếu được như vậy, những CLB ở V-League mới có thể có những bước tiến bền vững trong tương lai.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 08:00 26/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...