MỚI NHẤT :
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Cái chết thương tâm của huyền thoại giỏi hơn Maradona

    08:27 Chủ nhật 10/05/2020 | 3

    Nhiều người Argentina gọi ông là cầu thủ hay nhất lịch sử dù chưa một lần lên tuyển quốc gia. Diego Maradona coi ông là thần tượng gần như duy nhất trong đời.

    Ngày 8/5 vừa qua, Tomas Felipe 'Trinche' Carlovich qua đời sau một vụ tấn công trên đường phố Santa Fe, thành phố thuộc miền Trung Argentina.

    Cái chết của Tomas Carlovich đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận Argentina, bởi người đàn ông 74 tuổi qua đời sau khi chịu một cú đánh vào đầu. Tên trộm tấn công ông chỉ để… cướp lấy chiếc xe đạp mà ông lão khốn khổ mới mua để tập thể dục.

     - Bóng Đá

     Tomas Carlovich, một huyền thoại ẩn danh của Argentina qua đời sau một vụ cướp thương tâm. Ảnh: Getty.

    Huyền thoại bí ẩn

    Bi kịch của Tomas Carlovich khiến giới bóng đá xứ tango đau buồn, vì ông từng được xem như một trong những cầu thủ hay nhất lịch sử nước này, dù chưa một lần khoác áo ĐTQG hay ra nước ngoài thi đấu. Những giai thoại về ông cứ ngày một lớn dần lên theo thời gian, và chỉ khiến người ta thêm tò mò.

    Đời Maradona chưa từng công khai thần tượng một ai, chỉ có Carlovich là ngoại lệ. Gã đàn ông sinh năm 1946 tại thành phố Rosario (cùng quê với Lionel Messi) trong suốt sự nghiệp chỉ chơi cho các đội bóng làng nhàng của Argentina, chẳng gặt hái danh hiệu lớn lao nào.

    Vậy mà, trong một lần được báo chí hỏi về cầu thủ hay nhất trong lịch sử thế giới, Maradona đã gọi tên Carlovich. “Cầu thủ hay nhất thế giới đó hả? Người ấy từng chơi ở Rosario và tên Carlovich”, Maradona nói.

    Đầu năm nay, khi “cậu bé vàng” dẫn Gimnasia đến thi đấu với CLB Rosario Central, Maradona đã tranh thủ đến gặp Carlovich với thái độ cung kính và khẳng định: “Ông giỏi hơn tôi nhiều”.

    Jose Pekerman, HLV lão làng của bóng đá Nam Mỹ gọi Carlovich là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất ông từng chứng kiến trong lịch sử. Cesar Luis Menotti, một chiến lược gia huyền thoại thì tuyên bố: “Carlovich nằm trong số những đứa nhóc được trời ban cho tài năng bóng đá thiên phú nhất thế giới. Xem anh ta thi đấu quả là kỳ diệu”.

    Sự nghiệp của Carlovich chỉ kéo dài 15 năm và thế giới bóng đá đại chúng gần như không biết đến nhiều tài năng của ông.

    Tuy nhiên, những người Argentina am tường luôn nhắc đến tiền vệ cao 1,90m này với sự tôn trọng. Nhất là khi ông là người mà Maradona thần tượng.

    Để chuẩn bị cho World Cup 1974, tuyển Argentina quyết định đấu giao hữu với các cầu thủ tại Rosario. Ở tuổi 28, Carlovich là trụ cột trong dàn “quân xanh” đấu các tuyển thủ quốc gia năm ấy.

    Khi hiệp 1 kết thúc, đội bóng địa phương đã dẫn tuyển Argentina tới 3-0 với màn trình diễn phi thường của Carlovich. Lo lắng vì các học trò có thể bị bẽ mặt, HLV trưởng ĐTQG Argentina khi đó, Vladislao Cap đề nghị đối phương không cho Carlovich thi đấu ở hiệp 2.

    Các cầu thủ Rosario đồng ý và trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1. “Họ đã năn nỉ chúng tôi chơi thả một tí”, Carlos Aimar, người từng tham gia trận đấu năm đó nhớ lại.

    Mà đội hình tuyển Argentina năm đó cũng không phải dạng vừa với Mario Kempes, Ubaldo Fillol hay Houseman. 4 năm sau, những cái tên đó đã giúp Argentina vô địch World Cup 1978.

    Một lần khác, AC Milan sang Nam Mỹ du đấu. Đội hình của họ có Franco Baresi, người sau này sẽ trở thành trung vệ huyền thoại của bóng đá thế giới.

    Ở tuổi 19, Baresi đã bị tiền vệ trung tâm của đội bóng kém danh tiếng Independiente Rivadavia đùa giỡn trong cả trận đấu. Carlovich chơi xuất sắc và góp công giúp Independiente Rivadavia thắng AC Milan 3-2.

    Tuyệt kỹ mà Carlovich khá ưa thích đó là các pha “xâu kim kép” đối thủ. Trong bóng đá, chỉ riêng việc cầu thủ bị xâu kim một lần đã vô cùng xấu hổ, đằng này Carlovich làm tới hẳn hai lần. Ông dùng gầm giày đẩy bóng lên phía trước qua hai chân đối phương, trong khi đối thủ còn chưa hoàn hồn thi đã bị thêm một pha giật bóng xâu kim nữa.

    Kèo trái ma thuật của tiền vệ này khiến công chúng mê mẩn và luôn làm dậy sóng các khán đài. “Ông ấy là biểu tượng của bóng đá lãng mạn, thứ bóng đá đã tuyệt chủng từ lâu”, huyền thoại Jorge Valdano nói.

    Công chúng thường hay nhắc về Fernando Redondo hay Juan Roman Riquelme, những tiền vệ Argentina với đôi chân ma thuật trong quá khứ. Tuy nhiên, Carlovich là sự kết hợp của cả hai cầu thủ nói trên, nếu không muốn nói là giỏi hơn.

     - Bóng Đá

     Maradona thần tượng Carlovich đến mức, đã đem áo đấu đến tặng ông trong một lần cầm quân đến quê nhà của cựu danh thủ này. Ảnh: Getty.

    Khước từ vinh quang

    Không chỉ sở hữu tài năng độc đáo, “The Trinche” (biệt danh của Carlovich) còn được ngưỡng mộ với cá tính dị biệt, thích hưởng thụ cuộc sống bình dị hơn là theo đuổi ánh hào quang trên sân bóng.

    Những người từng được xem Carlovich thi đấu tận mắt đều khẳng định tài năng của ông. Trước khi lên danh sách tuyển Argentina dự World Cup 1978, HLV Cesar Luis Menotti đã nài nỉ Carlovich lên tuyển vì nhận thấy tài năng bóng đá quá lớn của tiền vệ này. Carlovich chẳng hề đếm xỉa đến đề nghị đó.

    Có giai thoại kể rằng tiền vệ này khi ấy đang bận đi câu cá nên không muốn hội quân cùng ĐTQG. Tuyển Argentina sau đó vô địch World Cup trên quê nhà với rất nhiều điều tiếng. HLV Menotti có lẽ đã tin rằng, nếu đội bóng của ông có Carlovich trong đội hình, họ sẽ giành cúp thuyết phục hơn.

    “Tôi gọi cậu ta lên ĐTQG nhưng chẳng bao giờ thấy mặt”, Menotti nhớ lại. “Tôi nghe đồn là cậu ta đã đi câu cá ở một hòn đảo đâu đó ngoài khơi. Khi trở về, cậu ta lấy lý do rằng nước dâng cao khiến mình không thể về kịp”.

    Không chỉ khước từ cơ hội vô địch World Cup 1978, danh hiệu mà gần như chắc chắn Carlovich sẽ có được nếu chấp nhận lên tuyển, tiền vệ tài hoa này còn từ chối sang AC Milan, Real hay nhiều CLB lớn của Pháp.

    “Với tôi, thi đấu cho Central Cordoba không khác gì Real Madrid”, Carlovich hồi tưởng. New York Cosmos, CLB khi đó sở hữu “vua bóng đá” Pele cũng cất công mời gọi Carlovich nhưng ông từ chối.

    “Tôi đã có thể đổi đời nếu đồng ý với những đề nghị đó, nhưng đến cuối cùng tôi thích một cuộc sống yên tĩnh và bình lặng”, ông nói.

     - Bóng Đá

     Carlovich được xem là kèo trái hay nhất lịch sử Argentina, hơn cả Maradona. Ảnh: Ole.

    Cái chết đau lòng

    Carlovich gần như đã đạt được ước muốn của mình trong cả cuộc đời, cho đến một ngày thứ Tư đầu tháng 5/2020. Khi đang trên đường, Carlovich bị một tên trộm đánh vào đầu nhằm cướp xe đạp.

    Sau cú đánh ấy, cựu tiền vệ tài hoa ngày nào bất tỉnh và rơi vào hôn mê. Hai ngày sau, ông qua đời.

    “Cha tôi vừa có một chiếc xe đạp mới, nhưng chẳng có lý do gì để sát hại ông ấy”, con của Carlovich, Bruno nói trên 5RTV. “Trước đây ông ấy đã bị mất 4 chiếc xe đạp rồi, chẳng có lý do gì để bọn chúng làm thế”.

    “Ngày hôm nay là một ngày buồn của bóng đá Argentina”, nhà báo Eduardo Bulfoni nói. Với những người đã từng được chứng kiến ông thi đấu, Carlovich là một huyền thoại. Nhiều thế hệ cầu thủ Argentina đã lớn lên với những câu chuyện nhuốm màu kỳ ảo về một cầu thủ "độc nhất vô nhị".

    Và nếu ai không tin rằng Carlovich là cầu thủ hay nhất lịch sử Argentina, hãy đi hỏi Diego Maradona!

    Hồng An - Zing.vn | 05:50 10/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...