MỚI NHẤT :
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Cách Manchester 4 ngàn dặm, người ta đang mong ngóng về một điều kỳ diệu!

    16:14 Thứ hai 25/03/2019

    BongDa.com.vn Người hâm mộ Senegal đang rất hy vọng về khả năng trung vệ Kalidou Koulibaly gia nhập Manchester United.

    Từ Manchester, chạy dọc theo vùng duyên hải Bắc Đại Tây Dương, băng qua Pháp, Bồ Đào Nha, Morocco và một phần hoang mạc Sahara... khoảng 4 ngàn dặm xa xôi, chúng ta sẽ đến với đất nước Senegal, nơi nổi tiếng với giải đua xe địa hình xuyên sa mạc khốc liệt nhất hành tinh Dakar Rally.

    Nhưng ở đó, người ta luôn tự hào về một nền bóng đá từng đánh bại nhà đương kim vô địch thế giới năm 2002 (Senegal 1-0 Pháp) và phần nào đó là những ngôi sao hàng đầu như Sadio Mane, Idrissa Gueye và đặc biệt là Kalidou Koulibaly - trung vệ của SSC Napoli.

    Cách Manchester 4 ngàn dặm, người ta đang mong ngóng về một điều kỳ diệu! - Bóng Đá

     Senegal là một quốc gia yêu bóng đá hơn bất cứ môn thể thao nào.

    Cầu thủ sinh năm 1991 được cho là mục tiêu theo đuổi hàng đầu của đội bóng lớn nhất nước Anh, Manchester United. Thực tế thế nào chẳng ai tỏ, bởi chắc chắn BLĐ Quỷ đỏ không chỉ nghĩ đến riêng một mình "quái thú" đang chơi tại giải vô địch quốc gia Italia.

    Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, người hâm mộ Senegal đang mong ngóng từng ngày Koulibaly khoác lên mình chiếc áo đấu của Man Utd. Chẳng thế mà họ thậm chí đã khiến tiền đạo Sadio Mane phải bối rối sau buổi tập mới đây của đội tuyển Senegal tại quê nhà...

    Trong khi bước đến gần đám đông cổ động viên và vỗ tay tán dương, ngôi sao bên phía Liverpool đã phát hiện ra một biểu ngữ người hâm mộ đang reo hò và thúc giục Koulibaly gia nhập Man Utd. Ngay lập tức, Mane đã dùng ngón tay cái chỉ xuống đất và liên tục lắc đầu.

    Không những thế, trên những sân bóng "làng", vẫn có những người hâm mộ mặc áo đấu của Quỷ đỏ và tập trung chụp cùng biểu ngữ đó. Có thể thấy rằng, viễn cảnh Koulibaly gia nhập Man Utd chắc chắn sẽ mang đến hiệu ứng cực lớn cho một đất nước ở lục địa đen.

    Cách Manchester 4 ngàn dặm, người ta đang mong ngóng về một điều kỳ diệu! - Bóng Đá

     Người dân Senegal rất yêu thích Man Utd và mong muốn Koulibaly gia nhập.

    Tất nhiên, chúng ta cũng nên hiểu rằng vấn đề của thương vụ này phụ thuộc nhiều vào Napoli, họ có thể chia tay ngôi sao 27 tuổi nhưng cái giá để có được chữ ký của anh sẽ không rẻ, trong khi Man Utd hiện rất ưu tiên những nhân tố trẻ chứ không phải một cầu thủ sinh vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước.

    Đội chủ sân Old Trafford đang nhắm đến Raphael Varane, Milan Skriniar... dù vậy, nếu phải chi ra một số tiền lớn cho Koulibaly, chưa chắc đó sẽ là một động thái không khôn ngoan vì dẫu sao anh cũng đang nằm trong top những hậu vệ hàng đầu thế giới ở vị trí của mình.

    Vũ Quang Toản | 15:45 25/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...