MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Các thành viên ĐTVN vô địch AFF Cup 2008 giờ ra sao?

    20:04 Thứ tư 28/12/2016

    Hôm nay (28/12) là tròn 8 năm tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2008. Cùng điểm lại những gương mặt góp công lớn trong chức vô địch lịch sử ngày ấy.

    Viet-Nam-AFF-1

     1. Thủ môn Dương Hồng Sơn: Năm 2008, tuyển Việt Nam có 3 thủ môn là Dương Hồng Sơn, Bùi Quang Huy và Trần Đức Cường. Dương Hồng Sơn và Quang Huy đã giải nghệ, đang đảm nhận công tác đào tạo trẻ tại CLB Hà Nội và Nam Định. Thủ môn Trần Đức Cường vẫn thi đấu và thuộc biên chế của Bình Dương.

    Viet-Nam-AFF-2

     2. Trung vệ Lê Phước Tứ: Tại AFF Cup 2008, Phước Tứ được đánh giá là hòn đá tảng ở trung tâm hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam nhờ lối chơi mạnh mẽ và quyết đoán. Màn trình diễn ấn tượng của trung vệ gốc Quảng Nam khiến 2 năm sau Sài Gòn Xuân Thành sẵn sàng trả 12 tỷ đồng để đưa anh về. Dưới thời cựu HLV Toshiya Miura, Phước Tứ vẫn là trụ cột của hàng thủ tuyển Việt Nam. Hiện tại, Phước Tứ thử việc ở câu lạc bộ Long An.

    Viet-Nam-AFF-3

     3. Trung vệ Vũ Như Thành: Cầu thủ sinh năm 1981 đang thi đấu ở đội Công An Nhân Dân sau khi chuyển về từ Tây Ninh. Anh mới làm đám cưới hồi tháng ba năm nay.

    Viet-Nam-AFF-4

     4. Hậu vệ Lê Quang Cường: Quang Cường là trường hợp điển hình về sự thành đạt ở góc độ thành tích và sự ổn định về khía cạnh tài chính. Hai năm cùng SHB Đà Nẵng vô địch V-League (2009, 2012), Quang Cường trở thành công thần của Đà Nẵng. Lên đỉnh cao, anh đi đến quyết định giải nghệ khi bước vào tuổi 30. Chia tay sân cỏ, cựu hậu vệ khăn gói sang Mỹ tái hợp với vợ sau nhiều năm xa cách. Quang Cường quyết định cùng vợ mở hệ thống spa, chăm sóc sức khỏe tại Mỹ. 

    Viet-Nam-AFF-5

     5. Hậu vệ Huỳnh Quang Thanh: Với khả năng công thủ toàn diện, Quang Thanh là gương mặt không thể thay thế bên hành lang cánh phải của đội tuyển Việt Nam. Sau AFF Cup 2008, Quang Thanh vẫn là trụ cột tại đội tuyển quốc gia đến AFF Cup 2012. Năm 2013, sau 9 năm gắn bó với Bình Dương, Quang Thanh chính thức chuyển về Long An và thi đấu ở đó cho đến nay.

    Viet-Nam-AFF-6

     6. Hậu vệ Đoàn Việt Cường: Sự nghiệp của anh sa sút không phanh vì những câu chuyện phức tạp ngoài sân cỏ. Có thể nói Việt Cường là cầu thủ lận đận bậc nhất so với các đồng đội trong đội hình AFF Cup 2008. Việt Cường hiện tại đã giải nghệ. Lực lượng hậu vệ của "The Golden Stars" tại giải đấu lịch sử còn có Thanh Giang (đã giải nghệ), Minh Đức (thi đấu tại Sông Lam Nghệ An).

    Viet-Nam-AFF-7

     7. Tiền vệ Nguyễn Minh Châu: Máy quét sinh ra tại Quảng Ninh đã đeo băng đội trưởng ở CLB Hải Phòng nhiều năm qua. Giống Thành Lương, AFF Cup 2008 là giải đấu lớn đầu tiên của Minh Châu trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Tuy chỉ đóng vai trò dự bị, vào sân trong từng thời điểm tùy theo thế trận nhưng sức càn lướt của Minh Châu mang đến những giải pháp để thay đổi chiến thuật giúp thầy trò HLV Henrique Calisto đi đến cái đích cuối cùng.

    Viet-Nam-AFF-8

     8. Tiền vệ Nguyễn Minh Phương: Đội trưởng một thời của tuyển Việt Nam đang giữ chức giám đốc kỹ thuật tại đội bóng quê hương Bình Phước. Anh chính là người đá quả phạt để Công Vinh đánh đầu ghi bàn thắng vàng. 

    Viet-Nam-AFF-9

     9. Tiền vệ Phan Văn Tài Em: Đội trưởng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008 đang đảm nhiệm vai trò cầu thủ kiêm HLV phó của CLB Long An.

    Viet-Nam-AFF-10

     10. Tiền vệ Lê Tấn Tài: Cầu thủ quê Khánh Hòa hiện tại khoác áo B.Bình Dương. Lực lượng tuyển Việt Nam năm 2008 còn có các tiền vệ Thạch Bảo Khanh (đang làm công tác đào tạo trẻ cho CLB Hà Nội) và Trường Giang (đã từ giã sân cỏ).

    Viet-Nam-AFF-11

     11. Tiền vệ Nguyễn Vũ Phong: Dù ở tuổi 30, Nguyễn Vũ Phong vẫn khiến không ít đồng nghiệp phải kính nể bởi sự dẻo dai trên sân cỏ của mình. Sau Minh Phương, Vũ Phong được HLV Lê Huỳnh Đức xây dựng thành thủ lĩnh tinh thần trong màu áo Đà Nẵng. Với 3 lần lập công, Vũ Phong là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2008. Trong đó 2 pha lập công của Vũ Phong ở chiến thắng 3-2 trước Malaysia tại vòng bảng đã giúp Việt Nam thoát hiểm thành công. 

    Viet-Nam-AFF-12

     12. Tiền vệ Phạm Thành Lương: AFF Cup 2008 là giải đấu đầu tiên của Thành Lương trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Tuy chỉ đóng góp một bàn thắng nhưng tiền vệ nhỏ con đã để lại dấu ấn sâu đậm bằng lối chơi kỹ thuật cùng sự tinh quái. Thành Lương mới chia tay đội tuyển sau AFF Cup 2016.

    Viet-Nam-AFF-13

     13. Tiền đạo Nguyễn Việt Thắng: Tháng 11/2014, tiền đạo đóng góp nhiều công lao cho tuyển Việt Nam chính thức treo giày. Sau khi giải nghệ, Việt Thắng làm việc tại lò đào tạo trẻ PVF.

    Viet-Nam-AFF-14

     14. Tiền đạo Lê Công Vinh: Chân sút số 1 lịch sử đội tuyển quốc gia Việt Nam mới giải nghệ sau AFF Cup 2016. Anh lập tức được bổ nhiệm vào vị trí Phó chủ tịch CLB TP.HCM. Cả 4 tiền đạo của tuyển Việt Nam năm 2008 gồm Công Vinh, Việt Thắng, Quang Hải và Thanh Bình đều đã giải nghệ. Quang Hải về quê Khánh Hòa kinh doanh yến sào, còn Thanh Bình lấn sân sang lĩnh vực truyền hình.

    Anh Dũng | 19:20 28/12/2016
    Chia sẻ

    Loading...