(BongDa.com.vn) – Thời điểm hiện tại của mùa hè thế giới bóng đá không chỉ nóng lên bởi các vụ chuyển nhượng bom tấn, mà còn là vì 2 giải đấu trẻ U20 thế giới và U21 Châu Âu diễn ra.
NTuy vậy trong khi U20 Anh không tham dự giải đấu U20 thế giới thì “siêu tiền đạo” Harry Kane cùng U21 Anh lại thất bại ngay trận mở màn ở giải U21 Châu Âu.
Anh quốc có phải là thiên đường của các cầu thủ trẻ?
Nếu nhắc tới các lò đào tạo trẻ nổi tiếng ở châu Âu có thể kể tới lò đào tạo La Masia của Tây Ban Nha, hay lò đào tạo ở Lyon (Pháp), Bayern Munich (Đức),…
Nước Anh cũng có rất nhiều những lò đào tạo trẻ được đầu tư mạnh mẽ, nhưng danh sách những cầu thủ trẻ người Anh được trọng dụng nhiều nhất trong đội hình một của câu lạc bộ những năm gần đây chỉ có Southampton, West Ham và Tottenham.
Điều này buộc Liên đoàn bóng đá Anh (FA) phải đưa ra luật qui định số lượng những cầu thủ bản xứ được đăng kí trong đội hình tham dự các giải đấu của FA.
Thiếu những cầu thủ bản xứ có chất lượng bắt buộc các câu lạc bộ phải mua những cầu thủ “đạt yêu cầu” từ câu lạc bộ khác, và khi cầu đã vượt cung, mức giá chuyển nhượng của các cầu thủ này sẽ vượt lên cao quá giá trị thật của họ
Cũng thật khó cho các cầu thủ trẻ dù ở bất kì môi trường nào phải lập tức thi đấu tốt và trở thành trụ cột khi vừa bước ra từ các học viện bóng đá.
Không chỉ là các đàn anh bản xứ, họ còn phải đối mặt với hàng loạt các ngôi sao hàng đầu thế giới mà các đội bóng Anh đem về.
Sự hào nhoáng của bóng đá Anh luôn là điểm đến hấp dẫn với các ngôi sao bóng đá nước ngoài, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu không có những chính sách hợp lí với các cầu thủ trẻ của mình các câu lạc bộ Anh sẽ vô tình làm thui chột tài năng do chính mình đào tạo ra.
Vô hình chung điều này khiến những đội bóng ít tiền hơn và có chính sách đầu tư tài năng trẻ trở thành của hiếm của bóng đá Anh.
West Ham trước đây hay Tottenham, Southampton hiện tại trở thành những đầu tàu với hi vọng vực dậy một thế hệ trẻ tài năng cho bóng đá Anh. Và họ cũng đã có những thành công nhất định với chính sách của mình.
Southampton với những Lallana, Shaw, Ward-Prowse đã khiến hàng loạt đại gia bóng đá Anh phải tranh giành trong vài kì chuyển nhượng vừa qua. Và hiện tại dù The Saint không còn giữ lại được đầy đủ những tài năng người Anh của mình nhưng họ vẫn tiếp tục đưa những cầu thủ trẻ người Anh lên đội hình một kết hợp với các tài năng nước ngoài được đưa về câu lạc bộ.
Chính sách này khiến Southampton không tốn quá nhiều tiền bạc trong cuộc đua kim tiền của giải Ngoại hạng Anh mà vẫn sống khỏe với các tài năng trẻ người Anh. Bên cạnh đó cũng phải kể tới Tottenham với Kane, Rose, Mason,… liên tục được thi đấu trong đội hình chính trong mùa giải vừa qua.
Gà Trống cũng là đội bóng đầu tư nhiều nhất vào các tài năng trẻ với một học viện được đầu tư bài bản, và thành quả của họ cũng đang dần thành hình với tiêu biểu là Harry Kane
Tài năng trẻ và sức ép quá lớn của truyền thông
Truyền thông đại chúng của Anh quá phiền phức!- Đó là nhận xét chung của nhiều các cầu thủ nước ngoài đã và đang thi đấu tại Anh, những gương mặt nhãn tiền có thể kể tới Mario Balotelli hay Luis Suarez.
Người Anh rất kì vọng vào tài năng trẻ bản xứ, và họ sẵn sàng tâng bốc cầu thủ lên tận mây xanh nếu họ thi đấu tốt. Khi Harry Kane thi đấu cực kì xuất sắc trước Chelsea, hàng loạt những bài báo phân tích, ca ngợi cầu thủ trẻ này, và giá trị chuyển nhượng của Harry Kane cũng được các tờ báo nhận định luôn là “không dưới 40 triệu bảng!?”.
Trước đây điều này cũng trở nên quá bình thường với trường hợp của Walcott hay Sterling, những cầu thủ được dự World Cup khi còn ở lứa tuổi teen. Những cầu thủ thuộc hàng sao có thể tỏa sáng như Kane, Sterling rất khan hiếm với người Anh, ai cũng nhớ họ từng dự World Cup 2010 hay Euro 2012 với đội hình có độ tuổi trung bình xấp xỉ 30.
Tuy nhiên điều này cũng không đồng nghĩa với việc họ thổi phồng giá trị của các cầu thủ lên quá cao như vậy: Kane 40 triệu bảng, Sterling 40 triệu bảng, Berahino 20 triệu,… Hàng loạt những con số quá cao cũng phần nào khiến các cầu thủ đứng dưới sức ép của việc phải lập tức tỏa sáng, khi mà chính họ cũng chưa có sự chuẩn bị tâm lí thực sự tốt trước những đòi hỏi quá lớn này.
Trở lại với giải đấu U21 Châu Âu vừa qua, với đội hình mà báo giới Anh định giá là ngang ngửa nhiều đội tuyển ở châu Âu, vẫn gục ngã trước U21 Bồ Đào Nha ở trận mở màn. Những Kane, Lingard, Chalobah rất được kì vọng vẫn không thể tỏa sáng.
Và báo giới Anh lại được dịp thể hiện tài phân tích của mình. Tinh thần của các cầu thủ Anh là không tốt khi bước vào giải, họ còn vướng bận với những bản hợp đồng lớn đang chờ ở quê nhà, Harry Kane tham dự giải đấu nhưng hẳn nhiên không thể tập trung khi mà những tin đồn về tương lai cầu thủ này vẫn đang được bàn tán sôi nổi ở quê nhà. Kết quả là anh trở thành nỗi thất vọng lớn trong trận ra quân.
Thành công của một số đội tuyển khác ở châu Âu với đội hình trẻ là họ không đặt tính cá nhân lên quá cao mà tìm cách xây dựng một tập thể hoàn chỉnh. Nhìn lại giải đấu U21 Châu Âu, trong khi các tài năng của Anh từ giải đấu này phát triển thành ngôi sao là rất ít thì phần lớn những cầu thủ của Đức, Tây Ban Nha,… thành danh đều bắt đầu từ những lứa trẻ như thế này.
Và trong lúc người Anh đang loay hoay với bài toán đào tạo trẻ thì trong những ngày vừa qua U20 Serbia vốn được đầu tư ít hơn nhiều đã giành chiến thắng trước U20 Brazil trong trận chung kết U20 Thế giới.
Rất nhiều những câu hỏi đang được đặt ra cho nền bóng đá vẫn tự tin có giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh nhưng chưa thể tìm lời giải cho vấn đề đào tạo trẻ.
(Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam