MỚI NHẤT :
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Các CLB Việt Nam tại AFC Cup 2019: Giấc mơ châu lục lại xa tầm với?

    15:56 Thứ năm 04/04/2019

    BongDa.com.vn Thất bại khó hiểu mới nhất của CLB Hà Nội trước CLB Myanmar khiến cơ hội đi tiếp của đại diện thủ đô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Chiến dịch châu lục của CLB Hà Nội đã mở màn không thể ấn tượng hơn. Tại vòng loại AFC Champions League, họ giành thắng lợi 1-0 trước Bangkok United ngay trên đất Thái và chỉ thua Sơn Đông Lỗ Năng hùng mạnh sau 1 màn trình diễn quả cảm. Xuống chơi tại AFC Cup, Hà Nội khẳng định sức mạnh khi trút cơn mưa bàn thắng vào lưới Nagaworld của Campuchia. Với những kết quả ấy, nhiều người đã kỳ vọng đội bóng thủ đô – cùng 1 đại diện khác của Việt Nam là Becamex Bình Dương sẽ tiến sâu tại AFC Cup 2019.

    Tuy nhiên, 2 lượt trận gần đây, nhà vô địch V-League 2018 chỉ thu về 1 điểm. Tình hình của Becamex Bình Dương có vẻ khả quan hơn khi đã có chiến thắng đầu tiên tại AFC Cup 2019, nhưng với 4 điểm giành được sau 3 lượt trận, cả 2 đại diện của Việt Nam đều chưa nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh vé đi tiếp.

     - Bóng Đá

    Hà Nội FC thất bại trước Yangon United của Myanmar ngay trên sân Hàng Đẫy.

    Liệu có phải đấu trường châu lục cấp CLB đang trở nên quá tầm với bóng đá Việt Nam?

    Để có được câu trả lời, hãy nhìn vào thành tích gần đây của các đại diện V-League trên trường quốc tế. Tại AFC Cup, lần gần nhất các CLB Việt Nam lọt vào đến vòng đấu 8 đội mạnh nhất là năm 2014, khi CLB Hà Nội (lúc đó còn là Hà Nội T&T) và Xi măng The Vissai Ninh Bình (đã giải thể) chỉ chịu khuất phục trước những đối thủ được đánh giá cao hơn. Xa hơn, SHB Đà Nẵng cũng từng tiến đến tứ kết năm 2010, trong khi 1 năm trước đó, Becamex Bình Dương còn làm tốt hơn thế với thành tích lịch sử đi đến bán kết AFC Cup 2009.

    Những mốc son ấy, giờ đây khi được nhắc lại dường như đã quá xa xôi. Bóng đá Việt Nam đang cho thấy sự chững lại so với các đối thủ trên trường châu lục.

     - Bóng Đá

    Liên tiếp các đại diện Việt Nam dừng bước tại vòng bảng AFC Cup.

    Từ 2015, các đại diện của Việt Nam như Sông Lam Nghệ An, FLC Thanh Hóa, Than Quảng Ninh,… đều không 1 lần vượt qua vòng bảng AFC Cup. Đáng chú ý, những đội bóng V-League không phải đối mặt với các đối thủ quá sừng sỏ, bởi với thể thức của AFC Cup, vòng bảng là cuộc cạnh tranh của các CLB trong từng khu vực. Đây tưởng như sẽ là lợi thế cho các đại diện của Việt Nam khi chỉ phải đối đầu với các đội cùng khu vực Đông Nam Á tại vòng bảng, nhưng kết quả thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

    Còn tại AFC Champions League, mặc dù đã tiến bộ cũng như có nhiều sự đầu tư, các CLB Việt Nam cũng chẳng thể tiến xa hơn vòng loại khi luôn chịu thua đậm trước các đại diện của Hàn Quốc hay Trung Quốc. Năm 2016, dù đã có những chiến tích đáng tự hào, Becamex Bình Dương cũng chia tay AFC Champions League với vị trí cuối bảng, và sau đó V-League cũng không còn nhận được suất chơi trực tiếp tại đấu trường cao nhất châu lục nữa.

     - Bóng Đá

    Sẽ còn nhiều việc phải làm nếu các CLB Việt Nam muốn tiến xa trên đấu trường châu lục.

    Rất khó để chỉ ra chính xác nguyên nhân của những thành tích không mấy khả quan này nhưng có những thực tế cần được nhìn nhận.

    Những pha xử lý hớ hênh như cách Văn Kiên che bóng hời hợt để cầu thủ Myanmar lấy bóng ghi bàn, hoặc những sai lầm đáng trách từ thủ môn Tấn Trường của Bình Dương,… cho thấy chút chủ quan trong thái độ thi đấu của các CLB Việt Nam. Nhiều cầu thủ từ V-League có lẽ cũng chưa quen với cường độ di chuyển và thi đấu của đấu trường quốc tế, khi những vị trí vốn chơi tốt tại giải quốc nội bỗng đánh mất chính mình khá khó hiểu.

    Với những khó khăn ấy, trong bối cảnh các đội bóng hàng đầu của Singapore, Malaysia, Indonesia, Philippines hay Myanmar luôn chuẩn bị và thi đấu đầy quyết tâm, không khó hiểu khi các CLB Việt Nam thường xuyên gặp khó khăn, dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách.

    Cơ hội ở AFC Cup lúc này chưa phải là đã hết với CLB Hà Nội hay Becamex Bình Dương, song với những gì đã thể hện, khả năng tiến sâu của họ cũng là không lớn. Để một lần nữa được nhìn thấy đại diện Việt Nam làm nên lịch sử tại đấu trường châu lục, NHM có lẽ sẽ phải chờ thêm ít nhất 1 mùa giải.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Ngọc Bách | 14:56 04/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...