MỚI NHẤT :
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Các CLB châu Âu trước mùa giải mới: Méo mặt vì “virus World Cup”

    09:09 Thứ tư 18/07/2018

    Chỉ còn vài ngày nữa, IC Cup 2018, giải đấu giao hữu hấp dẫn nhất ở cấp độ câu lạc bộ sẽ khởi tranh. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều đội bóng hàng đầu vẫn đang thiếu trước, hụt sau về lực lượng do chịu tác động lớn từ World Cup 2018.

    Ngoại hạng Anh lao đao

    Trong tuần lễ cuối cùng của World Cup 2018, đồng nghĩa với việc tính đến 4 đội lọt vào vòng bán kết, số lượng cầu thủ đang chơi bóng tại Giải ngoại hạng Anh chiếm thế áp đảo. Riêng đội tuyển Anh có 22/23 cầu thủ thi đấu ở Premier League, còn các đội tuyển khác cũng sở hữu rất nhiều siêu sao thuộc biên chế các câu lạc bộ của Anh như Lukaku, Pogba (M.U), Kompany, De Bruyne (Man City), Hazard, Giroud, Courtois, Kante (Chelsea)...

    Các CLB châu Âu trước mùa giải mới: Méo mặt vì “virus World Cup” - Bóng Đá

     Manchester United bị ảnh hưởng nặng nề khi có rất nhiều cầu thủ vừa thi đấu tại World Cup 2018. Ảnh: I.T

    Ở IC Cup 2018, ngoại hạng Anh có 6 câu lạc bộ tham dự gồm Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham. Đáng lẽ, đây là thời điểm tuyệt vời để các huấn luyện viên của những đội này lắp ghép đội hình, chiến thuật và tìm ra những giải pháp ưng ý nhất trước khi bước vào mùa giải 2018-2019. Nhưng bây giờ, với ảnh hưởng từ “virus World Cup” (hay còn được biết đến với tên gọi “virus FIFA”), các câu lạc bộ Anh sẽ đối diện với rất nhiều trở ngại.

    Sau khi World Cup 2018 kết thúc, hầu hết các cầu thủ cần ít nhất 3 tuần để đi du lịch, nghỉ ngơi, phục hồi thể lực cũng như cảm hứng chơi bóng. Trong khi đó, các giải bóng đá ở châu Âu chỉ còn hơn 1 tháng nữa là mùa giải 2018-2019 chính thức khởi tranh.

    Những cầu thủ trở về từ World Cup rất cần được nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng cũng như cảm hứng chơi bóng. Các nhà cầm quân dù rất muốn có họ càng sớm càng tốt nhưng đành chấp nhận thực tế là sẽ mất nhiều thời gian để học trò của mình đi nghỉ hè muộn trong lúc các đồng đội kém tên tuổi hơn lại căng mình tập luyện. “Rắn” như Jose Mourinho và không chấp nhận để các cầu thủ của mình nhận được bất cứ sự ưu ái nào cũng vẫn phải thừa nhận thực tế là ông không có những ngôi sao vừa dự World Cup đến hết tháng 7 và những ngày đầu tháng 8. Điều đó đồng nghĩa, ở IC Cup 2018, Manchester United phải thi đấu với đội ngũ chắp vá và việc thử nghiệm các phương án chiến thuật sẽ không mang lại hiệu quả cao nhất.

    Giải ngoại hạng Anh chẳng việc gì phải “nhường” World Cup 2018 nên sẽ vẫn khai mạc bình thường như các năm khác. Đó chính là chi tiết mà các HLV của các câu lạc bộ lớn phải lưu tâm và điều chỉnh, để đội bóng của mình không hụt hơi ngay từ vạch xuất phát.

    Tình trạng chung

    Không riêng ngoại hạng Anh, nhiều giải đấu lớn khác cũng có trục trặc bởi hiệu ứng từ World Cup 2018. Đội tuyển Pháp vô địch sẽ khiến PSG - câu lạc bộ đang mượn thần đồng Mbappe phải cho anh thời gian nghỉ ngơi. Tương tự, Barcelona, Real Madrid hay Atletico Madrid của giải La Liga cũng không thể ép Umtiti, Varane, Griezmann căng mình ra tập luyện hay vào sân thi đấu.

    Thậm chí, với những đội tuyển đã bị loại sớm, cầu thủ của họ vẫn cần có thời gian nghỉ, sau khi đã trải qua nhiều buổi tập và các trận đấu căng thẳng tại Nga. Những Messi, Neymar, Kroos, Lewandowski, Cavani, Suarez, Ramos, De Gea... đang đi nghỉ hè và có lẽ, trong tâm trạng của họ lúc này, bóng đá là điều đáng quên nhất, sau thất bại tại World Cup 2018.

    Trước thềm World Cup 2018, Mourinho từng chia sẻ rằng, ông muốn đội tuyển có các cầu thủ đang khoác áo M.U sẽ... bị loại sớm. Khi ấy, phát biểu của “Người đặc biệt” khiến không ít cổ động viên bực mình. Nhưng bây giờ, nhìn vào lực lượng của Man Utd thời kỳ hậu World Cup 2018, có ai thông cảm cho ông? Mà nỗi niềm đó, chắc chắn không của chỉ riêng Mourinho, khi rất nhiều câu lạc bộ đã dính phải “virus World Cup”.

    Long Nguyên | 06:09 18/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...