(BongDa.com.vn) – Chuyện một ông bầu nhiều đội bóng đã chẳng còn xa lạ ở V-League, đến mức bây giờ có thể xem nó như chuyện bình thường.
HTrước đó một ngày, Hà Nội T&T giành thắng lợi đậm đà trước Long An sau chuỗi ngày bết bát, hẳn nhiên đội cũng được bầu Hiển xuống sân thưởng thêm 200 triệu và 10 triệu cho mỗi bàn thắng.
Dư luận trước nay vẫn lên tiếng về mối quan hệ của Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng, QNK Quảng Nam, và bây giờ là Sài Gòn FC với cá nhân bầu Hiển, nhưng rồi sự việc vẫn cứ thế tiếp diễn, chứ không thấy ông bị tác động gì. Có thể do về mặt pháp lý bầu Hiển quả thực đã không còn liên quan các đội này, cũng có thể do liên đoàn “sợ” làm mạnh tay thì nguy cơ 4 đội bóng bị giải thể, trong khi V-League chỉ có 14 đội, nên vì phong trào chung họ không làm quyết liệt đến cùng.
Tất nhiên những lý do đó thì khán giả chỉ có thể “đoán mò” chứ không thể biết tường tận. Nhưng có một điều lồ lộ trước mắt, là trận này đội này thắng bầu Hiển xuống thưởng nóng, trận khác đội khác thi đấu tốt cũng bầu Hiển xuống động viên. Cứ hiện ra rõ ràng như vậy dư luận không nói đến mới là lạ. Mà thật ra nếu bầu Hiển không muốn điều tiếng, thì cứ âm thầm mà làm thôi, nhưng có vẻ ông không thích làm thế, cứ phải xuống tận nơi “úy lạo” binh sĩ trước thanh thiên bạch nhật mới được.
Nói như thế cũng thấy được cá tính của ông bầu này, làm bóng đá không có cá tính mạnh như vậy cũng khó mà thành công được. Nhưng có điều không rõ tham vọng của bầu Hiển là gì, khi “đầu tư dàn trải” như vậy. Trong khi Becamex Bình Dương đã dần dần cho thấy họ ở một đẳng cấp khác với các đội V-League, tất nhiên họ không phải bách chiến bách thắng, nhưng họ đang muốn vươn mình ra khu vực, giống như bóng đá Thái Lan so với bóng đá các nước Đông Nam Á khác vậy.
Còn Hà Nội T&T “của” bầu Hiển, thì lại cho đội trẻ đi đá AFC Champions League, một động thái cho thấy họ vẫn chưa muốn chuyển mình. Nếu một ngày nào đó bầu Hiển thay đổi suy nghĩ và đem cá tính mạnh của mình, dồn sức vào một đội bóng để đua tranh ở đấu trường khu vực, có lẽ thành tích mà đội đó đạt được sẽ không kém cạnh Becamex Bình Dương, và lúc đó dư luận sẽ tung hô ông, nền bóng đá sẽ cảm ơn ông vì đã góp phần nâng tầm bóng đá Việt, chứ không phải chỉ có những lời xì xào bàn tán như hiện giờ. Mong lắm sự đổi thay!
(Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam