MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Cả hai cùng "mếu" sau trận hòa giữa Hà Nội và HAGL

    22:09 Thứ tư 17/07/2019

    BongDa.com.vn Sau màn chia điểm trên sân Hàng Đẫy, cả HAGL lẫn Hà Nội đều có những nỗi buồn riêng của mình. Nếu như HAGL vẫn chưa khởi sắc ở lối chơi, thì Hà Nội đã bị đội đầu bảng TP.HCM nới rộng khoảng cách lên 3 điểm.

    Một trận hòa như thua của nhà ĐKVĐ

    Lại một trận đấu đáng thất vọng của đội bóng thủ đô. Tương tự như trước Sanna Khánh Hòa, Hà Nội trận này đã không thể hiện đầy đủ 100% khả năng của mình trong trận đấu trước Hoàng Anh Gia Lai. Nguồn thể lực sa sút sau chặng "tourmalet" vừa qua khiến những đôi chân của họ mất đi sự thanh thoát vốn có.

    Chẳng bao giờ chúng ta có thể chứng kiến được cảnh Quang Hải dùng đến cái chân trái ma thuật kia mà lại tạt bóng hụt, hay Pape Omar đi gây gổ với trung vệ Kim Bong-jin bên phía HAGL khi lẽ ra trong hoàn cảnh đội nhà đang có lợi thế, anh phải là người tỉnh táo hơn chứ không phải là nóng nảy để rồi nhận một tấm thẻ vàng vô cùng lãng xẹt. Rõ ràng, Hà Nội đang rơi vào giai đoạn cực kỳ khó khăn, cả về thể lực lẫn yếu tố tâm lý.

    Cả hai cùng

     Quang Hải vẫn chưa thể tìm lại được phong độ cao nhất. Ảnh: Minh Anh.

    Để HAGL chia điểm ngay trên sân nhà, Hà Nội đã tự bắn vào chân mình trong cuộc đua đến chức vô địch với TP.HCM. Sau chiến thắng nghẹt thở trước Đà Nẵng, đội bóng của HLV Chung Hae-seong đã nới rộng khoảng cách về điểm với nhà ĐKVĐ lên con số 3.

    Chưa kể vòng 18 tới, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ phải hành quân đến sân Thống Nhất để đối đầu TP.HCM trong trận cầu 6 điểm giữa hai đội, một bất lợi không hề nhỏ với Hà Nội.

    HAGL có điểm nhưng vẫn buồn và lo

    Sẽ có nhiều người thắc mắc vì sao Hoàng Anh Gia Lai phải buồn khi chia điểm trên sân nhà của ĐKVĐ Hà Nội, dù gì họ cũng là đội được đánh giá là yếu thế hơn đại diện từ thủ đô, một điểm rời Hàng Đẫy đâu phải là quá tệ. Tuy nhiên chúng ta cần phải đánh giá chính xác vấn đề của HAGL thời điểm này.

    Họ vẫn đang chơi thứ bóng đá chưa xác định được rõ ràng đấy là gì. Sơ đồ 3-4-3 của Lee Tae-hoon thoạt nhìn có vẻ khá là "siêu tấn công", nhưng với hai tiền vệ cánh vốn bản chất là hậu vệ biên thì nó thực chất là hình thái khác của 5-2-3, một sơ đồ mang nặng tính phòng ngự - phản công. Tức HAGL phải chủ động đá co cụm, chờ thời cơ để "hồi mã thương" đối thủ.

    Cả hai cùng

     HAGL vẫn chưa thể tìm được hình hài rõ ràng trong lối chơi của mình. Ảnh: Minh Anh.

    Ấy vậy mà HAGL không bao giờ triển khai thế trận đúng theo điều kiện thắng của mình. Họ luôn thích chơi thứ bóng đá ngắn, nhỏ, nhuyễn và chủ động chơi chậm, chọn việc rình rập, chờ đối phương sơ hở để tìm kiếm khoảng trống nhằm khai thác chúng, đó chẳng khác gì việc lấy thân nai đi kéo cày, rất là mâu thuẫn và gượng gạo.

    Trong trận đấu với Hà Nội, có thể thấy những tình huống lợi hại nhất của HAGL luôn xuất phát từ các pha phản công nhanh, chỉ đáng tiếc nó xảy ra không đủ nhiều để gia tăng phần trăm cơ hội ghi bàn của họ lên.

    Pha phối hợp ghi bàn của bộ đôi Xuân Trường - Văn Toàn có thể đem về cho họ một điểm quý giá, nhưng chắc chắn nó không thể diễn ra thường xuyên được vì đấy đơn giản là phút lóe sáng của hai cá nhân. Còn cơ bản lối chơi của HAGL vẫn chưa có gì tiến bộ sau chuỗi trận bết bát vừa qua.

    Vương Ngọc | 21:45 17/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...