Năm 2012, Alexander Buttner được Man United chiêu mộ từ Vitesse. Giờ đây, sau khoảng thời gian chinh chiến ở Dynamo Moscow, Anderlecht, Buttner đã tái ngộ CLB Hà Lan - nơi mà anh từng trải qua 4 năm thi đấu.
Tại Old Trafford, Buttner đã có màn ra mắt ấn tượng với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Tiếc là sau đó, anh không thể kiếm suất chính thức trong đội hình Quỷ đỏ và phải rời khỏi đây sau 2 năm gắn bó.
"Tôi đã ra sân 30 trận cho Man United," Butner nói với De Telegraaf. "Ai có thể tự tin giành chức ngôi địch Ngoại hạng Anh? Tôi đã có. Ngay cả Steven Gerrard cũng không làm được điều này.
Tôi đã có những bước tiến lớn trong sự nghiệp. Tôi chơi ở tứ kết Champions League với Bayern Munich, và đối đầu với Arjen Robben. Tôi đã ra mắt Man United với số áo 28 và ghi được 1 bàn thắng cùng 1 đường kiến tạo. Bởi thế, tôi không muốn mất đi số áo này. Thậm chí tôi còn xăm lên mình số áo 28."
Chiêm ngưỡng những khoảnh khắc ấn tượng của Alexander Buttner tại Man United: