MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Bước vào showbiz, Son Heung-min chịu cơn thịnh nộ của cha

    20:30 Thứ năm 25/06/2020

    Không ai có thể tranh luận về việc Son đang là cầu thủ người châu Á hay nhất hiện tại. Anh có được ngày hôm nay nhờ những bài học có phần khắc nghiệt của người cha.

    Thậm chí, Son đôi lúc cảm thấy sự giận dữ của người cha thật bất công với mình, một người đã đạt tới đỉnh cao mà nhiều cầu thủ châu Á khác phải mơ ước.

    Trong cuốn tự truyện mang tên “Son Heung-min, những gì tôi nghĩ trong lúc đang chơi bóng”, ngôi sao đang chơi cho Tottenham đã kể lại những trải nghiệm mà cha đã dành cho anh trong buổi đầu mới nổi tiếng.

    Chính những trải nghiệm đó đã đem lại quả ngọt ngày hôm nay cho chân sút người Hàn Quốc.

    Bước vào showbiz, Son Heung-min chịu cơn thịnh nộ của cha - Bóng Đá

    Ngay từ khi còn thi đấu cho Hamburg, Son Heung-min đã dính tin đồn hẹn hò với rất nhiều nữ ca sĩ của Kpop, điều khiến cha anh rất bực tức. Ảnh: Getty.

    Khởi đầu khốn khó

    Đó là một ngày cuối tháng 10/2010, tròn một năm sau ngày tôi gia nhập đội trẻ Hamburg. Tôi đã gây ấn tượng trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải khi tập luyện cùng đội một.

    Ở tuổi 18, tôi ghi nhiều bàn trong các trận giao hữu và được ký hợp đồng chính thức. Ngày 30/10/2010, tôi ghi bàn thắng đầu tiên ở Bundesliga trong trận gặp Cologne. Tôi trở thành cầu thủ Hamburg trẻ nhất ghi bàn tại Bundesliga.

    Mọi chuyện cứ như một giấc mơ. Khi tôi rời đội để về nhà sau trận đấu, đã là 2 giờ sáng. Thú thật là tôi chẳng thích thú gì khi nghĩ tới cảnh mình phải về một căn nhà trống rỗng, chỉ có một mình.

    Nhưng cha vẫn chờ tôi ở nhà, thay vì về khách sạn trước đó (Son bắt đầu chuyển ra sống một mình kể từ khi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Hamburg - pv). Tôi thật sự cảm kích vì ông ấy thấu hiểu tôi.

    “Hôm nay đá tốt đấy, nghỉ ngơi đi rồi chuẩn bị cho trận sau”, ông ôm tôi và nói. Bước về phòng, cha thu laptop của tôi và nói: “Hôm nay cha sẽ giữ nó”.

    Tôi đã muốn lên mạng để xem phản ứng của mọi người xung quanh bàn thắng chuyên nghiệp đầu tiên của mình, rồi mỉm cười một chút trước khi đi ngủ.

    Nhưng cha tôi rất phũ. “Điều nguy hiểm nhất với một cầu thủ bóng đá là sự kiêu ngạo. Thế giới không thay đổi chỉ vì con đã ghi một bàn thắng. Hãy tập trung cho trận đấu tiếp theo”, ông nói.

    Thế là tôi đã không thể xem lại bàn thắng đầu tiên của mình tại Bundesliga trong đêm hôm ấy. Chỉ còn lại mình tôi với căn phòng trống.

    Sau này, cha kể khi đã về khách sạn ông thuê trước đó, một khách sạn rẻ tiền, ông đã cầu nguyện: “Lạy trời, xin hãy để Son quên đi bàn thắng tối nay”. Ông ấy rất sợ tôi kiêu ngạo.

    Người đại diện của tôi từ chối nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào, ngoại trừ một cuộc nói chuyện được CLB chủ quản chấp thuận.

    Dù tôi đã ghi bàn cho Hamburg ở Bundesliga, cha và tôi vẫn sống khá nghèo khổ. Chúng tôi không có đủ tiền để mua một căn hộ rộng rãi cho hai người. Tôi cũng không có tiền để mua xe. Cha phải đi bộ cả tiếng đồng hồ từ khách sạn ông thuê đến sân tập.

    Bước vào showbiz, Son Heung-min chịu cơn thịnh nộ của cha - Bóng Đá

    Son Heung-min đã là thần tượng của bóng đá Hàn Quốc trong quãng thời gian đầu chơi ở Bundesliga. Ảnh: Getty.

    Không giống như ở đội trẻ, phụ huynh cầu thủ không được vào trong sân tập. Nhưng cha tôi luôn sẵn sàng đứng chờ cả tiếng đồng hồ bên ngoài buổi tập của CLB. Dù trời mưa hay nắng, ông vẫn đứng chờ, quan sát các buổi tập của tôi từ xa. Ông tin rằng tôi vẫn cần cải thiện nhiều thứ.

    Cơn thịnh nộ của người cha

    Nhiều người hay nhìn vào hào quang của các cầu thủ bóng đá và nghĩ đây là một nghề nghiệp đáng mơ ước. Tôi có thể nói rằng chơi bóng quả thật là một công việc đầy thú vị, nhưng khắc nghiệt.

    Đi cùng tôi suốt những năm 10, 20 tuổi là hàng trăm, hàng nghìn cầu thủ khác nhưng rồi họ sẽ chìm nghỉm khi bước vào tuổi trưởng thành và bạn sẽ không bao giờ nghe đến tên họ lần nữa.

    Tôi được gọi lên đội tuyển quốc gia chỉ hai tháng sau khi ghi bàn vào lưới Cologne. Hàn Quốc chuẩn bị chơi ở Asian Cup 2011 và bạn biết người cùng phòng của tôi là ai không, Park Ji Sung đó.

    Thành thật mà nói, tôi cực kỳ ngưỡng mộ Park và đã quan sát cụ thể cách ăn uống, sinh hoạt của anh ấy. Có lần trong một bữa ăn, người đồng đội Ruud van Nistelrooy (khi ấy đang chơi cho Hamburg) kể với tôi rằng: “Ngay cả khi vừa bay 20 tiếng đồng hồ, Park vẫn chạy như gã điên trên sân bóng”.

    Park quả thật phi thường, nhưng vì là một ngôi sao lớn, tôi vẫn cảm thấy anh ấy có chút xa cách. Và ở tuổi 18 của tôi khi đó, thật khó để có một tâm trí tập trung đến cực độ như Park.

    Khi tập trung cùng đội tuyển, tôi ăn như điên. Nhà ăn ở đại bản doanh của ĐTQG thật sự là thiên đường với tôi, người không được ăn đồ Hàn Quốc trong quãng thời gian ở châu Âu.

    Tôi tăng tới 4 kg trong thời gian đó. Cha tôi như phát điên. Ông luôn dạy tôi khiêm tốn và đừng bao giờ kiêu ngạo. Phần còn lại của mùa giải 2010/11 đó, ông nghĩ tôi đã không tiếp tục được phong độ cao, dù thật sự tôi đã ghi bàn, đã ra mắt ĐTQG.

    Đến hè, khi còn 5 tuần nữa là bắt đầu mùa giải mới, tôi muốn về Hàn Quốc nghỉ ngơi một chút. Cha từ chối. Thậm chí khi phỏng vấn với báo chí, ông bảo “thật sự xấu hổ và đáng hổ thẹn khi trở về Hàn Quốc vào lúc này”.

    Trong nước đã coi tôi như là một siêu sao, nhưng cha tôi thì luôn nghĩ ngược lại. Với ông, việc tôi tăng tới 4 kg trước đó, rồi bắt đầu làm quen với giới showbiz trong nước thật sự đáng hổ thẹn.

    Cha tôi bắt đầu cảm thấy thái độ của tôi với những lời dặn dò của ông đã thay đổi, vì thế ông bắt đầu giận dữ. Dù vậy, tôi vẫn thuyết phục được ông cho phép mình trở về Hàn Quốc.

    Cha luôn bảo tôi phải tập trung vào việc tập luyện, mọi thứ còn lại để ông lo. Khi bắt đầu được gọi lên ĐTQG, cũng là lúc tôi nhận được nhiều lời làm quen trong nước. Rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở showbiz, những cô gái của các nhóm nhạc thần tượng. Họ nhắn tin cho tôi liên tục. Cha rất không hài lòng về điều đó.

    Ông nói: “Nếu còn muốn chơi bóng, con không được dính dáng đến bất kỳ thứ gì có thể gây mất tập trung”. Nhưng trời ơi, làm sao mà tôi có thể sống một cuộc đời như ông được. Tính tôi giống mẹ và anh trai hơn. Quãng thời gian ở Hàn Quốc ngày đó không khác gì thiên đường đối với tôi. Tôi nhắn tin với bạn bè, đi chơi và hẹn hò với nhiều người đã quen từ lúc còn chơi ở Asian Cup, có hôm tôi về khuya. Tôi bắt đầu tham gia nhiều trên mạng xã hội, quen nhiều người hơn.

    Tôi cũng tham gia vài show truyền hình thực tế, cảm thấy khá vui, vì sau những năm tháng chỉ biết tập mệt nhoài ở châu Âu, cuộc sống tại Hàn Quốc không khác gì thiên đường. Tôi bỏ qua mọi lời khuyên can của cha, dù ngay từ ban đầu, khi tôi sang Hàn Quốc, ông đã kiểm soát mọi chuyện tình cảm của tôi. Một ngày nọ, khi những tin tức về chuyện hẹn hò của tôi xuất hiện trên mặt báo. Ông chờ tôi trong phòng và bảo: Con sẽ không thể kết hôn cho tới khi giải nghệ.

    Ông giải thích rằng khi tôi kết hôn, gia đình và những đứa trẻ phải là ưu tiên số 1, rồi mới đến bóng đá. Ngày nào tôi còn chơi bóng đỉnh cao, điều đó (chuyện lập gia đình và kết hôn) sẽ không thể xảy ra. Tôi đã mất rất nhiều mối quan hệ vì bố. Có đôi lúc tôi tự nhủ: Làm thế nào mà tập luyện suốt ngày được, có lúc phải nghỉ ngơi chứ. Tôi đã lầm, lầm to.

    Bước vào showbiz, Son Heung-min chịu cơn thịnh nộ của cha - Bóng Đá

    Ông Son Woong-jung, cha của Son Heung-min rất bực mình khi thấy con dính dáng đến giới showbiz. Ảnh: Pinterest.

    "Tôi gần như đã chết trên sân tập"

    Sau bữa sáng lúc 8 giờ, cha tôi bắt tôi đến phòng gym. Kết thúc buổi tập cơ bắp, cha đã sắp sẵn 20 quả bóng cho bài tập dứt điểm. Tôi sút 1.000 lần/ngày, 500 bằng chân trái, 500 bằng chân phải.

    Thời tiết ngoài trời nóng đến mức tôi bắt đầu cảm thấy kiệt sức và nghĩ, “có khi nào mình sẽ chết trên sân tập không?”. Dù đã ăn chuối và chocolate để nạp năng lượng, tôi vẫn cảm thấy choáng, chân thì bắt đầu đi không vững.

    Nhưng đến khi đó, cha tôi lại hét thẳng vào mặt tôi. Trong mắt ông, tôi chẳng khác gì một thằng ngốc đang bị truyền thông và dư luận làm mờ mắt.

    Sau 5 tuần lễ ngày nào cũng tập như thế, tôi trở về Đức. Đón tôi ở sân bay là người đại diện. Ông ấy cảm thấy sốc khi chứng kiến bộ dạng của tôi: “Ồ, chuyện gì đã xảy ra ở Hàn Quốc thế”.

    Tôi giảm được rất nhiều kg và mặt tôi thì sạm đi vì cháy nắng. “Tôi đây, tôi là Son Heung-min đây. Tôi suýt chết trong 5 tuần nghỉ hè ở Hàn Quốc đấy”.

    Rất nhiều các mỹ nhân Kpop từng dính tin đồn hẹn hò với tiền đạo của Tottenham, nhưng không ai trong số họ được Son công khai thừa nhận. Truyền thông xứ sở Kim chi nói Son từng hẹn hò với những ca sĩ nổi tiếng như Bang Min-ah hay Yoo So-young, ...

    Những chuyện tình đó không đi đến đâu, mà nguyên nhân không nhỏ được truyền thông đồn thổi là vì ông Woong-jung. Rất nhiều lần, chân sút người Hàn Quốc khẳng định ưu tiên số một của anh lúc này là bóng đá. Anh chỉ nghĩ đến chuyện gia đình sau khi đã hoàn tất sự nghiệp bóng đá.

    Sự can thiệp đúng đắn của người cha ngay trong buổi đầu nổi tiếng đã giúp Son luôn giữ đôi chân mình trên mặt đất.

    Hồng An - Zing.vn | 14:16 25/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...