MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Bùng nổ trong hiệp một, Man Utd nhấn chìm Man City ngay trên SVĐ Etihad

    03:00 Chủ nhật 08/12/2019 | 22

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ tiếp tục cho thấy cái duyên của họ khi đối đầu với các đội bóng trong nhóm Big Six.

    Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả 2 đội đều chủ động đẩy cao nhịp độ, tạo nên thế trận cực kỳ hấp dẫn trên sân. Phút thứ 2, Daniel James có cơ hội dứt điểm từ đường chuyền của đồng đội, đáng tiếc cú sút của anh bị thủ thành Ederson cản phá.

    5 phút sau, Man City đáp trả bằng cú đá chệch cột dọc của Bernardo Silva. Phút thứ 9, tiếp tục là Ederson phải trổ tài cứu thua cho đội khách sau cú dứt điểm của Jesse Lingard. Đến phút 20, Man Utd bất ngờ cho Man Utd được hưởng phạt đền. Trọng tài chính Anthony Taylor tham khảo VAR rồi quyết định cho M.U hưởng phạt đền sau tình huống Rasford bị Bernardo Silva đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm 11m, chính Rashford là người thực hiện thành công quả phạt, đưa Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước.

     - Bóng Đá

     Rashford lập công.

    Phút 27, suýt chút nữa đội khách có bàn nhân đôi cách biệt nếu như xà ngang không từ chối pha xử lý kỹ thuật của Rashford. Thế nhưng các CĐV Man Utd không phải đợi quá lâu khi chỉ 2 phút sau đó, họ có bàn nâng tỷ số lên 2-0 nhờ công của Anthony Martial. Tiền đạo người Pháp có pha ra chân rất nhanh dứt điểm vào góc gần, đưa bóng đập cột dọc đi vào lưới. Những phút còn lại của hiệp một dù rất nỗ lực nhưng Man City không thể có được bàn rút ngắn cách biệt.

    Bước sang hiệp hai, đội chủ nhà dâng cao đội hình để gây sức ép, trong khi đó Man Utd tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự - phản công. Hàng phòng ngự Quỷ đỏ chơi cực kỳ lăn xả để cản phá các cơ hội dứt điểm của David Silva hay De Bruyne.

    Phút 61, Lindelof mắc sai lầm nhưng rất may cho đội khách là các hậu vệ của Man Utd kịp thời bọc lót, ngăn chặn Sterling ghi bàn. 5 phút sau, Lingard có cơ hội dứt điểm sau đường chuyền dọn cỗ của Daniel James, tuy nhiên cú đá ở góc hẹp của anh không thắng được thủ thành Ederson.

     - Bóng Đá

    Pep Guardiola bất lực bên ngoài đường biên. 

    Đến phút 85, đội chủ nhà có bàn rút ngắn cách biệt. Từ quả tạt bên phía cánh phải, Nicolas Otamendi băng vào đánh đầu dũng mãnh, hạ gục thủ thành De Gea, đem về hy vọng có điểm cho đội chủ nhà. Chưa đầy 1 phút sau đó suýt chút nữa các nhà ĐKVĐ có bàn gỡ nếu như De Gea không xuất sắc từ chối cú dứt điểm của Mahrez. Man City đã nỗ lực ép sân trong những phút cuối trận nhưng vẫn không thể tìm bàn gỡ hòa nên đành chấp nhận thua 1-2 ngay trên sân nhà Etihad.

    Chung cuộc: Man City 1-2 Man Utd

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo | 03:01 08/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...