MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Bruno Fernandes lập "siêu phẩm để đời" sau trận thắng Croatia

    16:06 Chủ nhật 06/09/2020 | 1

    BongDa.com.vn Bruno Fernandes vừa trải qua khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời mình.

     

    Video Bruno giải thích lý do hòa nhập với MU

    Rạng sáng nay, Bruno Fernandes vừa tạo nên tầm ảnh hưởng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Croatia tại UEFA Nations League. Tiên vệ sinh năm 1994 đóng góp hàng loạt đường chuyền nguy hiểm cho các đồng đội dứt điểm. Cựu cầu thủ Sporting Lisbon thể hiện phong độ xuất sắc giống hệt khi anh đá cho Man Utd.

    Tuy nhiên, thắng trận chưa phải niềm vui lớn nhất của Bruno trong ngày hôm qua. Khi cuộc đối đầu với Croatia khép lại, ngôi sao tại Old Trafford đã lập được "bàn thắng" tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Được biết, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có lần thứ 2 lên chức cha. Đứa bé được đặt tên là Goncalo.

    Khoảnh khắc hạnh phúc này được Bruno đăng tải lên Instagram. Anh hào hứng chụp hình cùng với vợ và cậu quý tử vừa ra đời kèm dòng trạng thái:

    "Ngày 6/9/2020, những người đã nghĩ Bruno Fernandes đã không ghi được bàn thắng thì họ đã nhầm to. Ngày hôm nay, sau 38 tuần và 6 ngày, tôi đã có 1 trong những bàn thắng quan trọng nhất cuộc đời."

    Bruno Fernandes lên chức cha lần thứ 2 - Bóng Đá

     Gia đình của Bruno vừa đón thêm một thành viên.

    Được biết, trước Goncalo, gia đình của Bruno đã chào đón cô công chúa Matilde vào ngày 31/1 cách đây 3 năm. Như vậy, gia đình Bruno đã "đủ nếp, đủ tẻ". Một sự viên mãn không thể ngọt ngào hơn dành cho tiền vệ 25 tuổi.

    Lữ Phong | 15:36 06/09/2020
    Chia sẻ

    Loading...