Brazil gặp Serbia: Biến nước mắt thành hành động
16:32 Thứ tư 27/06/2018
Neymar đã khóc sau khi tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa Brazil và Costa Rica vang lên. Rạng sáng mai, họ sẽ đối đầu với Serbia và ở đây không có chỗ cho những giọt nước mắt.

Brazil hiện đang dẫn đầu bảng E với 4 điểm, bám đuổi phía sau là Thụy Sĩ kém hiệu số và Serbia với 3 điểm giành được sau 2 lượt trận. Dù vậy, ngôi đầu bảng của thầy trò HLV Tite là không chắc chắn khi họ đang đứng trước nguy cơ về nước bất cứ lúc nào.

Neymar và các đồng đội buộc phải kiếm được ít nhất một trận hòa để có thể giành quyền vào vòng sau. Trong trường hợp họ để thua Serbia và Thụy Sĩ giành chiến thắng trước Costa Rica, điều hoàn toàn có thể xảy ra là "Selecao" sẽ dừng bước tại World Cup năm nay.

Serbia là một đối thủ không hề dễ chơi. Bằng chứng là họ chỉ để thua Thụy Sĩ ở những phút cuối trận bởi bàn thắng của Xherdan Shaqiri. Với những cầu thủ như Kolarov, Matic, Mitrovic hay Sergej Milinkovic-Savic, việc Serbia loại Brazil là điều hoàn toàn có cơ sở.

Điệu Samba lệch nhịp

"Chúng tôi không đặt quá nhiều trách nhiệm lên vai Neymar bất kể Brazil có thành công hay thất bại", HLV Tite nói trong cuộc họp báo trước trận đấu với Serbia. Phát biểu này có lẽ đến từ việc ngôi sao thuộc biên chế PSG đã ngồi gục xuống sân và khóc nức nở sau khi trận đấu với Costa Rica kết thúc.

Brazil gặp Serbia: Biến nước mắt thành hành động - Bóng Đá

Neymar đã phải chịu rất nhiều chỉ trích và bàn thắng vào lưới Costa Rica đã giải tỏa phần nào áp lực đè nặng lên vai cầu thủ này.

Từ lâu, giới chuyên môn đã cảnh báo về sự phụ thuộc vào những ngôi sao của các đội bóng. Đội tuyển Argentina với Leo Messi có lẽ là những người hiểu rõ nhất điều này. Brazil, dù có một đội hình đồng đều và đủ sức cạch tranh, vẫn có xu hướng phụ thuộc vào ngôi sao lớn nhất của họ.

Neymar đã ghi một bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng trong trận đấu trước, song màn trình diễn của cầu thủ này không được đánh giá cao. Ở cả 2 trận đấu vừa qua, Neymar đã vấp phải nhiều chỉ trích với lối chơi rườm rà và quá màu mè của mình. Chính sự cá nhân đó đá khiến cho những pha tấn công của Brazil giảm đi tốc độ, thứ mà họ được đánh giá cao hơn đối thủ.

HLV Tite tuyên bố đội hình ra sân rạng sáng mai sẽ không có gì thay đổi so với trận đấu trước. Đây rõ ràng là một tin không mấy vui vẻ gì với các cổ động viên "Selecao" bởi qua 2 trận đấu vừa rồi, họ đã thấy được sự vô hại bên hành lang cánh phải với sự có mặt của Willian.

Trong khi đó, Douglas Costa, người đã chơi rất hay trong trận đấu với Costa Rica mới đây đã dính một chấn thương chân khoeo và nhiều khả năng không thể tham gia cùng các đồng đội.

Brazil gặp Serbia: Biến nước mắt thành hành động - Bóng Đá

Douglas Costa vào sân trong trận đấu với Costa Rica và khiến lối chơi của Brazil trở nên biến ảo hơn rất nhiều.

Nếu Neymar tiếp tục chơi rườm rà và Brazil không có được sự đột phá đến từ tiền vệ khoác áo Juventus, gánh nặng sẽ chuyển từ cựu cầu thủ Barcelona sang Philippe Coutinho, người đã ghi bàn thắng đầu tiên giúp HLV Tite "sống lại từ cõi chết" ở trận đấu vừa rồi.

Đối đầu với một đội bóng chơi có tổ chức như Serbia, Neymar phải tạm cất những giọt nước mắt của mình, gạt cảm xúc sang một bên và biến nó thành hành động.

"Quốc bảo Brazil" cần trở thành cảm hứng trên hàng công của "Selecao", thay vì biến cả đội thành những vũ công Samba lạc nhịp. Bằng không, họ sẽ phải trả giá đắt trước Serbia.

Coi chừng một Serbia không còn gì để mất

Trong trường hợp Nemanja Matic và các đồng đội chỉ kiếm được một trận hòa, họ cũng khó có thể lọt vào vòng sau khi chắc chắn Thụy Sĩ sẽ quyết tâm giành lấy tấm vé của mình.

Đoàn quân của HLV Mladen Krstajic không còn gì để mất và sẵn sàng bung toàn lực cho trận đấu này. Ông cho biết: "Chúng tôi không hề sợ Brazil nhưng cả đội phải kiên nhẫn, kỷ luật và chơi như một đội bóng. Chúng tôi phải làm hài lòng các cổ động viên của Serbia."

"Chúng tôi không còn gì để mất nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ cung cấp tất cả những gì còn lại cho đối thủ. Bạn có thể thua, nhưng không được trốn tránh trách nhiệm của mình", ông nói thêm.

Những tình huống cố định sẽ rất nguy hiểm với Brazil khi Serbia đang sở hữu một chân sút phạt thượng hạng, Aleksandra Kolarov, người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận ra quân gặp Costa Rica của Serbia.

Brazil gặp Serbia: Biến nước mắt thành hành động - Bóng Đá

Với Kolarov, Serbia sẽ vô cùng nguy hiểm trong những tình huống đá phạt hàng rào.

Bên cạnh đó, đội bóng này cũng cho thấy họ nguy hiểm thế nào ở những tình huống bóng bổng. Mitrovic với chiều cao gần 1m 90 và nặng 90 kg luôn là một thách thức lớn đối với mọi hàng phòng ngự. Chính cầu thủ này cũng là người đã mở tỉ số bằng một pha đánh đầu trong trận gặp Thụy Sĩ mới đây.

Trong khi đó, các cầu thủ Brazil lại không cho thấy được sự yên tâm nơi hàng thủ. Marcelo và Fagner có thể dâng cao để hỗ trợ tấn công rất tốt, song điều đó lại khiến cho những lỗ hổng được nới rộng ra tạo điều kiện cho lối chơi phòng ngự phản công.

Miranda đã không thể kèm chặt Zuber và để cho cầu thủ này ghi bàn thắng gỡ hòa trong trận gặp Thụy Sĩ. Ngay sau đó, các thành viên trong đội hình "Selecao" đã khiếu nại vì cho rằng đây là một pha phạm lỗi. Tuy nhiên, không có điều gì xảy ra ngoài phát biểu của ông Vladimir Petkovic, HLV trưởng đội tuyển Thụy Sĩ: "Phàn nàn chỉ dành cho những kẻ thua cuộc."

Những con số thống kê đang nghiêng về cả 2 đội bóng. Theo Opta, kể từ khi chưa độc lập, Serbia đã gặp Brazil tổng cộng 4 lần tại sân chơi World Cup. Trong đó, mỗi đội giành được 1 chiến thắng và có 2 trận hòa.

Brazil chỉ có 1 chiến thắng trong 7 trận đấu gần nhất tại World Cup trước các đối thủ đến từ châu Âu. Đó là chiến thắng 3-1 trước Croatia cách đây 4 năm. Trong khi đó, kể từ khi tách ra khỏi Nam Tư và trở thành một quốc gia độc lập, Serbia chỉ thua 1 trong 6 trận đấu tại World Cup, thắng 2 trận và đồng thời giữ sạch lưới.

Brazil gặp Serbia: Biến nước mắt thành hành động - Bóng Đá

4 cặp đấu đầu tiên tại vòng 1/8 đã được xác định.

Cục diện bảng E vẫn vô cùng khó lường khi cơ hội đi tiếp là chia đều cho cả 3 đội bóng. Cả Brazil và Serbia đều không thể đánh bại các đối thủ cạnh tranh của họ một cách dễ dàng như dự kiến.

Trong trận đấu này, Serbia có thể sẽ cố gắng vùng lên sau giờ nghỉ nếu chưa có được bàn thắng, song kết quả chung cuộc dự kiến nghiêng về Brazil khi họ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng.

Điều quan trọng là thầy trò HLV Tite không được phép chủ quan. Chỉ với 1 điểm, họ có thể chắc suất vào vòng trong nhưng nếu sảy chân một chút và để thua trước Serbia, nguy cơ về nước là rất lớn.

Đồ họa: Minh Phúc.

Nguồn: Zing.vn
Thế Anh | 14:00 27/06/2018