Brazil bại trận vì niềm tin mù quáng vào Neymar
11:41 Thứ bảy 07/07/2018
Tất cả cơ hội ngon ăn nhất của Brazil đều đến từ chân của Coutinho. Tuy nhiên, Brazil không tin anh bằng Neymar, và họ bị loại.

Cho đến tận những thời khắc cuối cùng trước khi Brazil tạm biệt World Cup 2018, bóng vẫn được chuyền cho Neymar, và anh vẫn cố hóa thân vào một vai diễn theo “chủ nghĩa anh hùng cá nhân” vốn rất thịnh hành trong những bộ phim Hollywood thời xưa.

Tất cả nỗ lực ấy đều thất bại. Trên trang cá nhân, một fan kêu gọi Brazil thay vì chuyền bóng cho Neymar, hãy chuyền cho Coutinho, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn, và người Bỉ cũng cảm thấy khung thành Thibaut Courtois bị đe dọa nhiều hơn.

Dấu ấn của Coutinho lớn hơn Neymar

Coutinho là người tung ra đường chuyền tuyệt đẹp để Renato Augusto ghi bàn thắng và sau đó cũng chính anh thực hiện thêm một kiến tạo nữa để Augusto gần như đối mặt với thủ môn.

Trong khi đó, gần như tất cả quả bóng tới chân Neymar đều được biến thành vật trang trí để cầu thủ này phô diễn tầm ảnh hưởng vốn dĩ không tồn tại của mình.

Nhìn lại cả chặng đường World Cup lần này của Brazil, dấu ấn của Coutinho đậm đặc hơn Neymar rất nhiều. Anh là người thực hiện cú cứa lòng tuyệt vời làm tung lưới Thụy Sỹ. Anh xuất hiện kịp thời ghi bàn thắng giải tỏa thế bế tắc trong trận gặp Costa Rica.

Brazil bại trận vì niềm tin mù quáng vào Neymar - Bóng Đá

Neymar không thể đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ Brazil khi cùng đồng đội dừng bước ở tứ kết World Cup trước ĐT Bỉ. Ảnh: Reuters. 

Và rồi cũng chính anh nhen lên hy vọng cho Selecao trong thời khắc mọi thứ đều mịt mờ trước Bỉ. Coutinho đã làm tất cả, nhưng người Brazil vẫn chỉ nói về Neymar.

Chính sự nuông chiều thái quá của huấn luyện viên và người hâm mộ đã gieo vào đầu Neymar chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Brazil vốn không phải hình mẫu đội bóng một người như Argentina hay Bồ Đào Nha, nhưng chính Neymar đã biến Selecao thành hình mẫu lỗi thời và luôn thất bại này.

Tất cả những gì Neymar làm tại giải đấu lần này đều trái ngược với kỳ vọng. Anh để lại dấu ấn về một cầu thủ rườm rà, diêm dúa và thường xuyên ngã. Thói quen ngã của Neymar gây khó chịu tới mức một chủ quán bar ở Rio de Jainero thậm chí đã nghĩ ra một game nhỏ: Cứ mỗi lần Neymar ngã, ông sẽ mời cả quán uống một ly rượu.

Thông điệp từ quê nhà có lẽ không hề lọt vào tai Neymar. Anh vẫn tiếp tục ngã khi người ta cần Neymar phải đứng vững như một người đàn ông thực thụ.

Neymar đã ảo tưởng

Nhìn lại cả hành trình trưởng thành của Neymar, người hâm mộ ngày càng có thêm lý do để khẳng định những gì Neymar cần trong bóng đá là tiếng tăm và tiền bạc. Anh vốn đang sống trong một cái nôi rất tốt để phát triển tài năng của mình và học cách chơi bóng đồng đội hơn.

Thời Neymar đá cho Barcelona, anh phối hợp rất tốt với Luis Suarez và Lionel Messi tạo nên một bộ 3 hoàn hảo. Tên tuổi Neymar đi lên nhờ gắn với khái niệm “bộ ba” nên gần như mặc định là Neymar phải đặt kỹ năng phối hợp với đồng đội lên hàng đầu.

Thời điểm đó, những fan chân chính của Brazil rất vui. Họ vui vì Neymar sẽ được Messi và Suarez uốn nắn trở thành một cầu thủ chơi bóng đồng đội hơn. Thế rồi PSG xuất hiện, quả bom 222 triệu euro được ném xuống Nou Camp. Neymar được đưa về Paris như một vị thần.

Sự chiều chuộng của PSG và môi trường khá thiếu tính cạnh tranh ở Ligue 1 là 2 yếu tố chủ đạo đưa Neymar trở lại với con đường cũ. Neymar ảo tưởng rằng nếu có thể đi qua hết các hậu vệ tại Ligue 1 thì cũng có thể làm điều tương tự ở World Cup, nhưng anh đã nhầm.

Neymar không những giống như một chú ếch ngồi đáy giếng, mà còn bỏ qua tất cả lời khuyên can của các bậc tiền bối. Trước thềm World Cup, Vua bóng đá Pele bóng gió nhắc nhở Neymar đừng đặt chủ nghĩa cá nhân của mình lên cao nhất bằng phát biểu: “Không đội tuyển nào có thể vô địch chỉ bằng mội ngôi sao”.

Tuy nhiên, Neymar đang chìm đắm trong những lời tán dương của thế giới và phát biểu của Pele bỗng dưng trở nên lố bịch đối với anh.

Giờ đây Brazil đã về nước. Liên đoàn bóng đá nước này rồi sẽ chất vấn ông Tite những câu hỏi liên quan tới Douglas Costa, Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Willian… mà không dám đụng chạm tới đứa con cưng Neymar.

Sự né tránh, nể sợ sẽ càng khiến Neymar mãi mãi mắc kẹt trong hình mẫu anh hùng Hollywood 20 năm về trước.

Nguồn: Zing.vn
Kiều Phong | 10:25 07/07/2018