MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Bóng đá xứ Nghệ vì sao sa sút?

    21:44 Thứ ba 28/11/2017

    BongDa.com.vn 2017 tiếp tục là một năm đáng quên đối với bóng đá xứ Nghệ ở mọi cấp độ: từ đội lớn ở V-League cho đến các đội trẻ ở các giải đấu quốc gia. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho bóng đá xứ Nghệ sa sút như vậy?

    Từ chuyện ”đầu tiên”

    Đây không phải là nguyên nhân mới nhưng cũng chưa bao giờ là nguyên nhân cũ đối với SLNA. Nguồn tài trợ khoảng 30 tỷ/năm của ngân hàng Bắc Á chỉ vừa đủ để nuôi sống đội bóng ở mức tối thiểu, chứ không đủ để giữ chân các trụ cột cũng như tạo động lực cho các cầu thủ SLNA thi đấu.

     - Bóng Đá

     Sông Lam Nghệ An giờ chẳng còn là thế lực của V-League nữa.

    Bởi vậy không có gì là ngạc nhiên khi ở V-League, SLNA thường chỉ đá “sung” trong giai đoạn đầu mùa giải, rồi sau đó đá cầm chừng khi đã đủ điểm trụ hạng. Cộng thêm việc các trụ cột nối nhau ra đi khiến cho thành tích của bóng đá xứ Nghệ ở sân chơi số 1 của bóng đá Việt Nam cứ đi xuống dần, từ vô địch năm 2011, hạng 4 năm 2012, 2013, hạng 5 năm 2014, hạng 7 năm 2015, hạng 8 năm 2017.

    Cũng vì khó khăn về mặt kinh phí nên chế độ đãi ngộ của SLNA dành cho HLV cũng như các cầu thủ trẻ không được tốt, khiến chúng trở thành rào cản vô hình đối với sự phát triển chung của bóng đá xứ Nghệ

    Đến việc “ngủ quên trong quá khứ”

    Trong quá khứ, SLNA từng được xem là lò đào tạo bóng đá trẻ số 1 của BĐVN với hàng loạt danh hiệu vô địch ở mọi cấp độ: từ U13, U15, cho đến lứa U17, U19, U21. Thế nhưng trong thời gian gần đây, dường như bóng đá xứ Nghệ đang ngủ quên trong ánh hào quang quá khứ đó.

     - Bóng Đá

     Công Phượng là cầu thủ gốc xứ Nghệ nhưng trưởng thành ở HAGL.

    Không khó để nhận ra rằng công tác đào tạo trẻ của SLNA trong thời gian gần đây đã ít nhiều bị xao nhãng. Đã vậy, hiện tượng “chảy máu” chất xám lại diễn ra không chỉ với các cầu thủ lớn mà còn diễn ra với cả các cầu thủ trẻ SLNA. Sự xuất hiện của các lò đào tạo mới nổi như PVF, Hà Nội, Viettel hay HAGL JMG cùng với những chế độ đãi ngộ hấp dẫn đã thu hút được khá nhiều tài năng trẻ của bóng đá xứ Nghệ về đầu quân.

    Chính điều này đã khiến cho các đội trẻ của SLNA không còn là tập hợp của những cầu thủ trẻ ưu tú nhất trong độ tuổi như trước nữa. Bởi vậy cho nên cũng không có gì là khó hiểu khi các đội trẻ của SLNA trong thời gian gần đây đã không còn chiếm ưu thế ở các giải trẻ quốc gia (trong năm 2017, thành tích tốt nhất của bóng đá trẻ Nghệ An là xếp đồng hạng 3 tại giải U15 quốc gia)

    Trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam gần đây nhất, lần đầu tiên SLNA không có bất cứ một đại diện nào.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 21:10 28/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...