MỚI NHẤT :
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Bóng đá Việt Nam mở ra trang sử mới

    10:46 Thứ hai 21/01/2019 | 3

    BongDa.com.vn Từ Thường Châu tới Asiad rồi AFF Cup 2018 và giờ Asian 2019, niềm vui nối tiếp niềm vui; đội tuyển chúng ta ung dung đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cảm xúc người hâm mộ nước nhà những "đêm bão" vỡ òa cùng nhau tràn ra đường chia sẽ khoảnh khắc vô cùng ấn tượng; lịch sử đó. Cảm xúc của cảm xúc có lẽ trong đời không phải ai cũng may mắn được tận hưởng vi dự này.

    Tự hào quá Việt Nam

    Cả châu Á sững sờ đã đành; người hâm mộ thế giới trầm trồ một đất nước bé nhỏ đã tạo hết địa chấn này đến địa chấn khác. Đâu đâu trên mọi miền tổ quốc đều tạo nên biển người đỏ rực "cờ đỏ sao vàng", cứ ngỡ như đó Brazil; Argentina; Ý hay đội tuyển Pháp vừa mới dành chức vô địch vậy.

    Tình yêu dành cho đội tuyển phải nói vô bờ; không còn từ ngữ nào tả hết. Chưa bao giờ bóng đá nước nhà đem lại nhiều cảm xúc khó tả đến vậy ! Từ người già cho đến trẻ em đâu đâu cũng nhắc tới đội tuyển thân yêu.

     - Bóng Đá

     Đội tuyển Việt Nam tạo nên địa chấn ở vòng 16 đội Asian Cup 2019. 

    Lâng lâng cảm xúc lâng lâng vô bờ; các chàng trai chúng ta đã làm nên những dấu ấn kỳ tích mà trong đời xem bóng đá của mình chưa khi nào tôi lại phấn khích đến vậy.

    Từ miền ngược đến miền xuôi tình cảm người dân Việt ra dù quen hay không quen thì mọi khoảng cách không còn quan trọng nữa. Mỗi khi đội tuyển ghi bàn họ cùng nhảy ôm vào nhau như thế người thân từ trước vậy !

    Các trang báo châu Á khen ngợi sức mạnh của tuyển Việt Nam đã đành; hàng loạt các trang báo lớn thế giới dành tình cảm đặt biệt trên hẳn trang nhất của họ. Fox Sports & Fox Sport (Mỹ); ESPN; Goal; AS (Tây Ban Nha); Oasport (Italia) ... tất cả đều dành tình cảm đặc biệt cho các chàng trai "Rồng Vàng" Việt Nam.

    Trong khi đó báo chí Hàn Quốc quá bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của CĐV Việt Nam cũng như thành tích tuyệt vời ĐTVN; họ đã mua hẳn bản quyền giải đội tuyển chúng ta tham dự; và cử ngay đội ngũ báo hình; báo viết "hùng hậu" sang tận Việt Nam & đi theo đội tuyển để làm hẳn phóng sự về ĐT.

    Còn báo Indonesia gọi đội tuyển Việt Nam là 'kẻ thống trị' Đông Nam Á. Tất cả thành công; chiến tích đó không phải trên trời rơi xuống. Đó công lao khổ luyện lớn đến từ người thầy đáng kính Park Hang Seo cùng BHL & những người học trò tuyệt vời Quang Hải; Công Phượng; Quế Ngọc Hải; Văn Hậu; Đình Trọng; Văn Lâm; Bùi Tiến Dũng (thủ môn & hậu vệ) Lương Xuân Trường; Văn Thanh; Văn Toàn .....

    Khẳng định chính mình

    Trước vòng 16 đội rất nhiều CĐV; người hâm mộ chê đội tuyển chúng ta không xứng đáng lọt vào vòng trong với kết quả "trên cả may mắn" vậy. Họ nghi ngờ năng lực thật của các chú "Rồng Vàng" chỉ may mắn hơn thực lực thật của chúng ta.

    Tự ái chứ ! tôi cũng như hơn 90 triệu người hâm mộ nước nhà nhất những CĐV đang sinh sống; học tập & làm việc tại UAE rất ... rất chờ đợi trận đấu giữa Việt Nam vs Jordan diễn ra để nói với các bạn rằng chúng tôi các chú "Rồng Vàng" có năng lực thực sự; dành chiến thắng bằng năng lực của mình.

     - Bóng Đá

     

    Jordan đứng đầu bảng B; cũng là đội đầu tiên lọt ào tứ kết, còn chúng ta là đội cuối cùng lọt vào tứ kết sau khi dành vé vớt ở phút cuối cùng.

    Nhưng kết thúc 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ các chỉ số điều nghiêng hẳn về ĐT chúng ta. Từ phạt góc; sút cầu môn; tỷ lệ kiểm soát bóng. Một Jordan ung dung đứng đầu bảng B; được xếp cửa trên đã phải co về phòng ngự thụ động như thế nào trước ĐT chúng ta.

    Một Việt Nam khởi sắc; khởi sắc thực sự nếu nói không ngoa đây là ĐTVN; trình diễn một trận đấu hay nhất; xuất sắc nhất từ trước đến giờ trong vòng hàng chục năm trở lại đây. Đó cũng chính thừa nhận của cựu hậu vệ ĐTVN Như Thuần khi anh bình luận trên sóng VTV.

    Lịch sử sang trang

    Lịch sử đã mở ra trang mới cho bóng đá Việt Nam; đó không đơn thuần chỉ những trận thắng; những giải thưởng trong 2 năm qua. Chúng ta đã giám chơi; giám cầm bóng; đan bóng; đi bóng tự tin, rất tự tin trước những đội bóng lớn không chỉ tầm châu lục mà tầm thế giới như Iran; Hàn Quốc hay Nhật Bản.

    Đã 20 năm rồi mỗi khi ĐTVN gặp Thái Lan chỉ biết hòa và thua; còn thắng may ra ở những giải giao hữu vô thưởng vô phạt. Nhưng hôm nay đã khác & lần này thì khác. ĐTVN chính thức lọt vào vòng bán kết 8 đội mạnh nhất châu Á. Thời điểm tôi đang ngồi viết bài cũng là lúc người anh em ĐNÁ Thái Lan chính thức bị loại; còn chúng ta đi tiếp.

     - Bóng Đá

     Đã đến lúc người hâm mộ Việt Nam mơ & có quyền mơ đến một sân chơi mới.

    Rất tiếc cho bóng đá vùng trũng ĐNÁ; kết quả đó lại tô điểm thêm thành tích tuyệt vời của ĐTVN. Lần đầu tiên chúng ta tham dự giải lớn châu lục (ngoại trừ lần trước Việt Nam là 1 trong 4 đội chủ nhà đương nhiên được vào thẳng). Chân ướt chân ráo bước ra giải đấu châu lục các chú " Rồng Vàng" tuổi đời còn trẻ; rất trẻ họ trẻ nhất giải với độ tuổi trung bình 23,1 đã đứng vững; đã "lì lợm" khẳng định mình với thành tích không thể tuyệt vời hơn; khi từ trước tới giờ chưa đội ĐNÁ nào làm được: lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất châu lục.

    Trận đấu sắp tới vào ngày 24/1 ĐTVN gặp Nhật Bản hoặc Ả Rập Xê Út; kết quả có thể thắng hoặc thua. Nhưng với những gì các chú "Rồng Vàng" đã khẳng định; đã thể hiện trong thời gian vừa qua tôi và hơn 90 triệu người hâm mộ nước nhà tin; luôn tin vào tương lai khởi sắc phía trước.

    Lịch sử đã sang trang mới; giờ không phải lúc nghĩ nên thắng Thái Lan bằng cách nào. Đã đến lúc người hâm mộ Việt Nam mơ & có quyền mơ đến một sân chơi mới, sân chơi châu lục lớn hơn; mạnh hơn; khắc nghiệt hơn. Phía trước còn dài nhưng chúng ta cứ mơ và được mơ.

    (Bạn đọc: Hiền Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 10:17 21/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...