MỚI NHẤT :
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Bóng đá Trung Quốc mắc kẹt trong tham vọng sau thất bại ở Asian Cup

    13:57 Thứ ba 29/01/2019 | 1

    Khi HLV Marcello Lippi lướt ngang qua chiếc xe buýt chở các học trò trên đất UAE, chiến lược gia người Italy có lẽ không muốn tin sự nghiệp của mình kết thúc theo cách như vậy.

    Tuyển Trung Quốc thua 0-3 trước Iran ở tứ kết Asian Cup 2019. Một kế hoạch dài hơi nữa lại sắp bắt đầu.

    Người Trung Quốc đặt nhiều niềm tin vào ông Lippi. Vị HLV người Italy có 3 năm dẫn dắt CLB Guangzhou Evergrande (ba mùa từ 2012 đến 2014). Ông am hiểu nền bóng đá này. Cựu thuyền trưởng tuyển Italy hưởng lương tới 22 triệu euro mỗi năm, một kỷ lục của bóng đá thế giới.

    Song, ở tuổi 70, nhà cầm quân có biệt danh "Gã đầu bạc" đã kết thúc sự nghiệp theo cách không mong muốn. Nhận nhiều tiền, có điều thua cay đắng.

     - Bóng Đá

     Ông Lippi không thể giúp bóng đá Trung Quốc đạt thành công như mong đợi tại Asian Cup 2019.

    Tài năng của ông Lippi là không đủ

    Tuyển Trung Quốc thua tuyển Iran 0-3 trong 90 phút các trung vệ của Lippi đều phạm sai lầm. HLV người Italy đã cố sửa chữa mọi thứ, bằng việc thay hai cầu thủ chỉ sau 30 phút đầu tiên của trận đấu, điều ông vẫn thường làm trước đó.

    Sau cùng, kinh nghiệm và tài năng của HLV từng vô địch World Cup không thể giúp vị thuyền trưởng này.

    Dưới sân, đẳng cấp của các cầu trủ Trung Quốc thua kém hoàn toàn đối thủ Iran. Ngay cả khi tiền vệ Wu Xi và trung vệ Feng Xiaoting - phạm sai lầm ngớ ngẩn ở bàn thua đầu - đã bị thay ra từ rất sớm, một trung vệ trụ cột khác là Shi Ke phạm tiếp sai lầm ở bàn thua thứ ba.

    Chiến thuật thay cầu thủ từ rất sớm (giữa hiệp 1) của HLV Lippi đã không thể phát huy tác dụng như ở vòng bảng, khi ông thay tiền đạo lão tướng Yu Dabao vào ngay từ phút 24 ở trận gặp Kyrgyzstan. Nhà cầm quân người Italy bất lực bởi trình độ cầu thủ của cả hai đội là quá xa.

     - Bóng Đá

     Trung Quốc thua Iran 0-3 tại tứ kết Asian Cup 2019.

    Báo chí Trung Quốc tường thuật rằng ông Lippi đã không thèm quay lại chiếc xe buýt chở đội như mọi khi. Bản thân cùng vợ rời đi ngay lập tức. Lời chào tạm biệt theo cách đáng buồn nhất.

    Trước đó, "Gã đầu bạc" từng chỉ đích danh các cầu thủ Trung Quốc đã "quá thiếu tập trung" trong buổi họp báo sau trận. Có thông tin HLV này đã giận dữ với màn trình diễn của cầu thủ tới mức đập phá phòng thay đồ.

    Cựu HLV Juventus và Inter Milan đã chính thức ra đi. Nhưng sau Lippi, sẽ là ai? Vị thuyền trưởng nào có thể tiếp tục lèo lái con tàu Trung Quốc? Hãng thông tấn AFP đã gọi công cuộc tìm kiếm HLV mới của ĐTQG Trung Quốc là cuộc tìm kiếm "cực chẳng đành".

     - Bóng Đá

     Ai đủ sức thay Lippi?Sau ông Lippi, ai vực dậy được tuyển Trung Quốc?

    Các nhà lãnh đạo của bóng đá Trung Quốc phải tìm một HLV đảm bảo những tiêu chí như: Có tiếng tăm, chịu được áp lực cực lớn từ CĐV và chính quyền - những người rất quan tâm đến sự phát triển, "chịu đựng "được LĐBĐ Trung Quốc, và nhất là nâng tầm một nền bóng đá rỗng ruột.

    Wu Lei - người sắp sang trời Âu chơi bóng - gần như chỉ là ngoại lệ của nền bóng đá đã đầu tư rất nhiều tiền của, nhưng không đem lại hiệu quả. Nhiều người đã trách Lippi khi ông không sử dụng cầu thủ trẻ (độ tuổi trung bình của tuyển Trung Quốc ở Asian Cup là 29 - già nhất giải), tuy nhiên chất lượng của các cầu thủ này không thể khiến ông hài lòng.

    Thậm chí, một HLV mới còn có thể phải chịu áp lực của bóng ma "bán độ", thứ tưởng chừng đã biến mất nhiều năm trước. Mạng xã hội Trung Quốc tuần này râm ran thông tin về nhóm cầu thủ gồm ít nhất 4 tuyển thủ Trung Quốc đã tham gia cá cược với số tiền rất lớn vào tỷ số 'Iran thắng Trung Quốc".

    Thông tin về những tuyển thủ quốc gia như Hao Junmin, Wu Xi, Feng Xiaoting và Shi Ke - những trụ cột trong trận đấu với Iran - bán độ được một cựu cầu thủ của CLB Jiangsu Suning tiết lộ với một người bạn. Nếu quả thật điều này có xảy ra, bóng đá Trung Quốc lại đứng trước bê bối mối.

    Không phải ngẫu nhiên mà tiền vệ Wu Xi và trung vệ Feng Xiaoting đã bị thay ra rất sớm (lần lượt các phút 25 và 28). Còn trụ cột Shi Ke thì phạm sai lầm trong bàn thua thứ ba.

    Có tiền, lại thừa quyết tâm, nhưng bóng đá Trung Quốc dường như vẫn mắc kẹt trong tham vọng to lớn của mình.

    Vũ Duy | 09:40 29/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...