MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Bóng đá trẻ không nên quá vội vàng

    09:20 Thứ ba 11/08/2015

    Làm bóng đá trẻ ở Việt Nam chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, tìm được những cầu thủ tài năng đã khó, dìu dắt họ trở thành những ngôi sao thực thụ còn khó hơn.

    (BongDa.com.vn) – Bước vào mùa giải mới V-League 2015 và mang trên vai những sự kì vọng to lớn của người hâm mộ, thế nhưng cứ mỗi vòng đấu trôi qua, người ta lại thấy Hoàng Anh Gia Lai lùi sâu về phía cuối bảng xếp hạng và bây giờ có lẽ đã không còn đường lùi cho các cầu thủ trẻ phố Núi.

    Bóng đá trẻ không nên quá vội vàng
    Công Phượng không thể gánh vác hàng công Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Đình Viên.
    T
    rước khi V-League 2015 khởi tranh, đã có không ít những mĩ từ ca ngợi giành cho những lứa cầu thủ U19 Việt Nam, trong đó nòng cốt là những cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai. Những cái tên như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường,.. vốn đã quá quen thuộc với người hâm mộ.

    Bằng lối chơi quyến rũ kết hợp với những pha đang bóng mang hơi hướng Arsenal, những cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai đã làm mê hoặc biết bao nhiêu trái tim những người yêu bóng đá đẹp trong màu áo U19 Việt Nam và khi khoác lên mình màu áo của Hoàng Anh Gia Lai, họ vẫn thể hiện được lối chơi đẹp mắt, những pha đan bóng tốc độ cao, hay những pha qua người đậm chất kĩ thuật của Công Phượng.

    Hoàng Anh Gia Lai đã chơi một thứ bóng đá đẹp đúng như những gì bầu Đức đã phát biểu trước mùa bóng. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp không phải chỉ đẹp là đủ, mà còn phải hiệu quả nữa.

    Lúc này đây, khi V-League chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc và vị trí cuối bảng kèm theo một suất xuống hạng trực tiếp đang ở trước mắt đội bóng Phố Núi. Những phát biểu của bầu Đức ở đầu mùa bóng cũng dần trở nên vô nghĩa, Hoàng Anh Gia Lai đã ở vào thế đường cùng.

    Chắc hẳn vẫn chưa ai quên được những chuỗi trận thất bại liên tiếp của Hoàng Anh Gia Lai, họ vẫn cho rằng một hai trận thua chẳng là gì cả và đó chỉ là những bài học giành cho các cầu thủ trẻ. Thế nhưng, thua mãi có được hay không?

    Đến thời điểm này Hoàng Anh Gia Lai đã có 12 bài học cụ thể, đó là 12 trận thua và trong những trận thua đó ai cũng thấy được những điểm non kém về kinh nghiệm trận mạc của các cầu thủ trẻ phố Núi.

    Trước sự xuất hiện của Hoàng Anh Gia Lai JMG, bóng đá Việt Nam cũng đã có những lò đạo tạo bóng đá trứ danh, có thể kể đến như Đồng Tháp, Sông Lam Nghệ An hay PVF (Quỹ đầu tư và phát triển bóng đá trẻ Việt Nam). Thế nhưng với việc kết hợp cùng Câu lạc bộ Arsenal đã khiến học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai nổi bật hơn tất cả nhờ sức mạnh của giới truyền thông, nhưng chất lượng thì vẫn cần rất nhiều thời gian để kiểm chứng, bởi lứa cầu thủ hiện nay như Công Phương, Tuấn Anh, Xuân Trường,… chỉ là những cầu thủ mới chập chững bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp.

    Thất bại của Hoàng Anh Gia Lai, lỗi tại ai?

    Thật khó có thể quy hết trách nhiệm lên các cầu thủ trẻ chỉ mới đôi mươi của Hoàng Anh Gia Lai, trong suốt quãng thời gian đã qua của mùa bóng, người ta đã thấy các cầu thủ trẻ của đội bóng Phố Núi đã cố gắng như thế nào, nhưng lực bất tòng tâm. Họ còn quá non nớt về kinh nghiệm và bản lĩnh trận mạc.

    Bầu Đức cho rằng dẫu có xuống hạng thì ông cũng sẽ thanh thản, người hâm mộ cũng sẽ cảm thông cho các cầu thủ trẻ, nhưng đối với những cầu thủ chỉ mới chập chững bước vào bóng đá chuyên nghiệp vừa yếu vừa chuyên môn lại vừa thiếu kinh nghiệm, thì những thất bại nặng nề sẽ khiến những đôi chân của họ trở nên chùn bước.

    Bóng đá trẻ không nên quá vội vàng
    Thất bại của Hoàng Anh Gia Lai, lỗi tại ai? Ảnh: Đình Viên.

    Bởi ai cũng biết, những người trẻ đá bóng thường luôn máu lửa và nhiệt huyết, liệu cứ thua mãi thế này họ có rút ra được những kinh nghiệm không, hay sự máu lửa, nhiệt huyết ấy sẽ được thay thế bằng sự thất vọng, chán chường!

    Làm bóng đá trẻ ở Việt Nam chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, tìm được những cầu thủ tài năng đã khó, dìu dắt họ trở thành những ngôi sao thực thụ và giúp ích cho bóng đá nước nhà còn khó hơn rất nhiều.

    Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai JMG đã làm tương đối tốt trong việc khai phá và tìm ra những tài năng thực thụ cho bóng đá Việt Nam, thế nhưng việc tìm ra những người đủ tài năng và bản lĩnh để dìu dắt thế hệ trẻ ấy tiến về phía trước họ lại tỏ ra quá nóng vội.

    Trong danh sách các cầu thủ HAGL (không kể ngoại binh) đăng kí cho mùa giải V-League 2015, ngoại trừ 16, 17 cầu thủ trẻ thì họ còn tới 5, 6 cầu thủ từng có ít nhất 2 năm chơi bóng tại V- League (Hoàng Thiên, Út Cường, Văn Long, Hữu Long hay Trần Vũ…). Nhưng số lần ra sân của họ là quá ít.

    Vấn đề của Hoàng Anh Gia Lai đó là họ cần những mẫu cầu thủ có tâm và có tầm, vừa có kinh nghiệm vừa có đẳng cấp, để có thể vừa dìu dắt lứa đàn em vừa có thế gánh vác trách nhiệm của đội bóng. Không một cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nào hiện nay đủ tầm để bước vào hàng ngũ ngôi sao của V-League kể cả những cựu binh như Hoàng Thiên, Út Cường,…

    Những con người trên sân quá non kém, những con người trên băng ghế chỉ đạo cũng không khác hơn là bao. Có thể Guillaume Graechen là một bậc thầy trong công tác đào tạo trẻ, những giữa bóng đá trẻ và bóng đá chuyên nghiệp luôn có sự khác biệt rất lớn.

    Ngoại trừ những phát biểu bảo vệ các cầu thủ trẻ như Công Phương, Tuấn Anh,… và những phát ngôn lên dây cót tinh thần cho đội bóng phố núi thì thực tế trên sân đã cho thấy Graechen nói nghe rất hay nhưng vẫn chưa thể áp dụng và chứng tỏ trong những trận đấu cụ thể.

    Bóng đá Việt Nam trong quá khứ đã từng chứng kiến rất nhiều thần đồng sớm nở chóng tàn trong đó đáng kể nhất là những trường hợp của Phan Thanh Bình, Ánh Cường, Thái Sung,… và giờ đây khi chứng kiến Hoàng Anh Gia Lai thi đấu tại V-League người ta có quyền lo ngại cho các cầu thủ trẻ của Bầu Đức.

    Có lẽ việc cần làm nhất của ông và Ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai không phải là những phát biểu khích lệ tinh thần, mà cần phải có những sự thay đổi, một cuộc cách mạng, tìm những con người có thể khắc phục các điểm còn thiếu và yếu của Hoàng Anh Gia Lai không chỉ để phục hưng Hoàng Anh Gia Lai, mà còn để tránh việc những cầu thủ trẻ ở thế hệ sau đi vào vết xe đổ của những người đi trước.

    (Bạn đọc: Nam Trần)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...