MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • Bóng đá thành phố Hồ Chí Minh: Người khổng lồ đã đến lúc thức tỉnh?

    18:25 Thứ hai 01/04/2019

    BongDa.com.vn 2 chiến thắng tại Cúp Quốc gia của các đại diện bóng đá thành phố mang tên Bác là những dấu hiệu tích cực mới nhất trong hành trình tìm lại ánh hào quang xưa.

    Loạt trận cúp Quốc gia tuần qua tiếp tục chứng kiến những màn trình diễn đáng khen ngợi của các đại diện TP HCM. Trong khi trên sân nhà Thống Nhất, CLB Sài Gòn dễ dàng đè bẹp Bình Định với tỷ số 6-1 thì TP HCM, dù phải làm khách trên sân của FC Phố Hiến vẫn giành được chiếc vé đi tiếp với chiến thắng 2-1.

    2 chiến thắng này, cùng thành tích ấn tượng tại V-League 2019, liệu có phải là chỉ dấu về 1 sự hồi sinh của bóng đá nơi thủ phủ phương Nam?

    Hồi sinh mạnh mẽ

    Bóng đá thành phố HCM: Người khổng lồ đã đến lúc thức tỉnh? - Bóng Đá

    Người hâm mộ bóng đá TP Hồ Chí Minh đang sống trong những tháng ngày tươi đẹp.

    Khi cựu GĐKT Chung Hae-song của HAGL nhận cương vị mới – HLV trưởng CLB Bóng đá TP HCM, không mấy ai kỳ vọng đội bóng này có thể bay cao đến vậy. 4 trận gần nhất toàn thắng, trong đó có 3 vòng mở màn V-League, đưa đội bóng áo đỏ lên ngôi đầu bảng cùng quyền thi đấu tại vòng tiếp theo của Cúp quốc gia.

    Trong khi đó, những gì CLB Sài Gòn đang thể hiện cũng đang vượt xa kỳ vọng. Khởi đầu mùa giải với trận thua Nam Định, tưởng như Sài Gòn sẽ lại lâm vào khó khăn. Nhưng không, thầy trò HLV Nguyễn Thành Công đã có liền 3 chiến thắng trên 2 đấu trường quốc nội – 1 sự khẳng định bản thân vô cùng mạnh mẽ.

    Quan trọng hơn kết quả, màn trình diễn của 2 đội bóng mang lại sự yên tâm cho khán giả. Dù không có nhiều đột biến, cả 2 đều thể hiện được sự hiệu quả trong tấn công: Chưa 1 trận nào mùa này, hàng công của TP HCM hay Sài Gòn im tiếng. Nếu CLB Sài Gòn đang được đền đáp khi đặt niềm tin vào các ngoại binh như Thiago, Pedro Paulo, Dominique Da Sylva (mỗi người đều đã có 1 bàn), thì phía TP HCM, họ lại đang tự hào với những chân sút nội nổ súng liên tiếp.

    Nói như vậy không có nghĩa rằng 2 CLB chỉ phụ thuộc vào 1 vài cá nhân nhất định. Lối chơi tập thể được tổ chức kỷ luật và có hệ thống mới chính là nền tảng để nhiều cá nhân toả sáng.

    Kỳ vọng phía trước?

    Trước mắt 2 CLB của TP HCM, hoàn toàn có thể là những tháng ngày tươi đẹp.

    Như đã phân tích, điểm mạnh của 2 đội bóng này là lối chơi tập thể gắn kết, kỷ luật. Đó luôn là 1 nền tảng tốt nhất để các đội bóng đi đường dài, vì dù các trụ cột hay ngoại binh có bị chấn thương, với cách vận hành nhất quán qua từng trận đấu, các CLB sở hữu khả năng chơi đồng đội tốt luôn biết cách thích nghi với hoàn cảnh.

    Bóng đá thành phố HCM: Người khổng lồ đã đến lúc thức tỉnh? - Bóng Đá

    HLV Nguyễn Thành Công, cũng như người đồng nghiệp Chung Hae-song, đang làm việc rất tốt.

    Đội hình của cả Sài Gòn và TP HCM đều không nằm ở top đầu V-League.

    CLB TP HCM vẫn sở hữu những cái tên đáng chú ý như Phi Sơn, Hoàng Thiên, Ngọc Thịnh, Huỳnh Kesley Alves cùng các ngoại binh được đánh giá cao như Matias Jadue hay Joel Vinicius, nhưng không thể so sánh với những đội bóng với dàn hảo thủ từ các tuyển thủ quốc gia như Hà Nội, Viettel, Quảng Ninh hay Quảng Nam.

    CLB Sài Gòn còn gặp khó khăn hơn về con người, khi những cái tên đáng chú ý nhất vẫn là những người cũ Ngọc Duy, Quốc Long hay Quốc Phương. Nguồn cầu thủ cho mượn từ CLB Hà Nội (từng có những cái tên sáng giá như Trần Đình Trọng hay tiền đạo Trịnh Duy Long) đã không còn. Các ngoại binh của đội bóng non trẻ này cũng đều là những cái tên chẳng mấy ai biết mặt điểm tên.

    Không có chất lượng quá cao, nhưng cái cách mà các HLV của 2 đại diện bóng đá TP mang tên Bác xây dựng đội bóng thực sự là mẫu mực. CLB Sài Gòn, dù trải qua những lùm xùm và biến động về lãnh đạo suốt năm qua, vẫn duy trì được 1 đội ngũ “xương sống” đồng hành cùng nhau, cộng thêm những bổ sung phù hợp với triết lý chơi bóng đã tạo dựng được 1 tập thể đích thực. TP HCM, vẫn với những con người như dưới thời HLV Toshiya Miura, nay gắn kết hơn dưới bàn tay của nhà cầm quân người Hàn Quốc Chung Hae-song. Thầy Chung đã làm được điều mà người tiền nhiệm của mình không làm được: Tạo ra 1 lối chơi cho phép tất cả các cầu thủ đều được đóng góp, thay vì trông đợi một vài những cá nhân được gắn mác “ngôi sao” toả sáng.

    Vĩ thanh

    Lúc này quả là thời điểm hợp lý để nói về bóng đá Sài thành, bởi ngay thứ Bảy này thôi, trận derby giữa CLB Sài Gòn và TP HCM chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.

    Bóng đá thành phố HCM: Người khổng lồ đã đến lúc thức tỉnh? - Bóng Đá

     Ai sẽ là người nở nụ cười sau trận derby?

    Nếu trước mùa giải, NHM bất ngờ, háo hức bao nhiêu với diện mạo mới của sân Thống Nhất, thì giờ đây, bấy nhiêu niềm tin và thích thú cũng được họ đặt vào 2 CLB chủ quản của sân đấu này.

    Thứ 7 tới, dù thắng dù thua, phía trước cả Sài Gòn và TP HCM vẫn còn là 1 cuộc đua rất dài. Nhưng nếu duy trì được những gì đã làm được, cả 2 đều có quyền kỳ vọng vào 1 mùa giải 2019 đột biến.

    Ngọc Bách | 17:45 01/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...