MỚI NHẤT :
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • Bóng đá Sài Gòn vẫn chưa có “derby”

    18:57 Thứ bảy 21/01/2017

    BongDa.com.vn Trận đấu giữa hai đội bóng Sài Gòn FC và CLB TP.HCM dù rất được chờ đợi, nhưng sau những gì đã diễn ra thì dư âm của nó rất nhạt nhòa, có lẽ người Sài Gòn phải chờ thêm nữa mới được thưởng thức đùng chất derby.

     - Bóng Đá

     Trận derby Sài Gòn diễn ra không hấp dẫn như kỳ vọng. Ảnh: Đình Viên.

    Đã rất lâu rồi bóng đá TP.HCM vắng bóng tại sân chơi V-League. Thế mà “no dồn, đói góp”, năm ngoái bóng đá nơi này được “tặng” một đội bóng và đến năm nay số đại diện cho thành phố tại V-League đã là hai đội. Một trận derby dĩ nhiên sẽ diễn ra và người hâm mộ rất háo hức chờ đợi, vì dù chắc chắn không cảm xúc bằng những trận đấu của Cảng Sài Gòn, Hải Quan hay CA TpHCM ngày trước, nhưng viễn cảnh trận derby giữa những người cùng thành phố sau quá nhiều năm cũng đáng để trông mong.

    Tuy vậy, khi trận đấu đã qua đi, thực tình mà nói, cả trước và sau trận đấu này, mọi chuyện chỉ “nóng” ở những thứ bên lề. Nếu trước trận là sự “ồn ào” của CLB TP.HCM liên quan đến vị trí Quyền Chủ tịch mới, thì sau trận, đến lượt bên phía CLB Sài Gòn lên tiếng vì đối thủ chơi bạo lực, câu giờ,.. cũng như có chút không hài lòng về vấn đề trọng tài. Sự hấp dẫn về mặt chuyên môn, thứ rất cần thiết để phục vụ khán giả, đáng buồn là lại có rất ít trong trận đấu này.

    Sài Gòn FC đã có một năm chinh chiến V-League, thực lực của họ không hề yếu, với cái gốc là lực lượng trẻ có đào tạo bài bản chứ không phải một CLB tới phút cuối mới đi gom quân từ các nơi về. Sài Gòn FC cũng đã hình thành được lối chơi có bản sắc, mà như HLV lão làng Phan Thanh Hùng đã từng nhận định, họ là một trong những đội chơi phòng ngự phản công sắc nét nhất ở V-League.

    CLB TP.HCM cũng không phải là dạng tầm thường. CLB này là cả quá trình đầu tư lâu dài, có kế hoạch, có chiến lược của những người làm bóng đá ở thành phố đầu tàu kinh tế đất nước. Dù hiện tại họ có mang về những cầu thủ mới, nhưng đó đều là những bản hợp đồng chất lượng để nâng cao đẳng cấp của đội bóng, chứ không phải là một kiểu tuyển quân “ô hợp”. Với những người trên băng ghế chỉ đạo và cả một vị Quyền Chủ tịch nổi danh như Lê Công Vinh, không ai có thể xem thường tân binh của V-League năm nay.
    Thực lực của hai đội là vậy, thế cho nên, có lẽ nhiều khán giả sẽ thất vọng với màn trình diễn trong trận derby trên sân Thống nhất vừa qua. Một trận đấu nhạt nhòa. Cầu thủ hai bên có máu lửa, có quyết tâm, nhưng chất lượng trận đấu không cao đã đem đến cảm giác nhàm chán cho khán giả.

     - Bóng Đá

     Bản sắc và lối chơi cống hiến sẽ thu hút được khán giả đến sân. Ảnh: Đình Viên.

    5000 khán giả đến sân theo dõi, theo số liệu của BTC, không phải là con số lớn, nhưng đặt trong bối cảnh trận đấu diễn ra vào giữa tuần, lại vào những ngày cận Tết như thế này, thì đó cũng chẳng phải con số nhỏ. Khán giả Sài Gòn vẫn mong đợi những trận đấu của các đại diện bóng đá thành phố rất nhiều, chứ không hề thờ ơ. Mong rằng, cả hai đội Sài Gòn FC và CLB TP.HCM biết được tình cảm ấy và nỗ lực nhiều hơn nữa, làm sao cho trình độ đội bóng nâng lên, lối chơi được định hình, bản sắc được gầy dựng, để những trận đấu họ góp mặt có chất lượng chuyên môn cao hơn, chính điều đó sẽ kéo thêm nhiều khán giả đến sân, chứ không cần chiêu trò nào cả.

    (Bạn đọc: Phan Huỳnh Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao việt Nam | 18:45 21/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...