Đó là phát biểu gây sốc của hậu vệ Daniel Alves trên tờ Late Motiv vào hôm qua.
Daniel Alves khẳng định anh ngày càng mất hứng với vấn đề thương mại hóa bóng đá trong những năm qua. Thậm chí, cầu thủ này đã ví môn thể thao Vua với… trò mại dâm.Chia sẻ trên tờ Late Motiv, hậu vệ người Brazil cho biết: “Mọi người nhìn vào cứ nghĩ rằng tôi chơi bóng vì tiền nhưng thực sự đó là đam mê lớn của tôi.
Nhưng khi rời khỏi SVĐ, tôi chẳng muốn biết gì về thế giới bóng đá. Càng ngày, nó càng giống mại dâm. Nó bị ảnh hưởng quá nhiều bởi đồng tiền. Mọi người ít nói chuyện hơn về bóng đá. Vì vậy, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và mất hứng khi theo dõi bóng đá.”
Nói về mục tiêu ăn ba của Barcelona trong mùa giải này, Daniel Alves cho biết: “Chúng tôi đang đứng trước thách thức lớn. Tuy nhiên, tôi cảm tưởng như đội hình Barcelona còn mạnh mẽ hơn so với mùa giải trước. Điều đó khiến chúng tôi tự tin. Một cầu thủ bóng đá chỉ sống vì những khoảnh khắc, bạn cần phải tận hưởng chúng.”
Hậu vệ 32 tuổi vừa gia hạn hợp đồng có thời hạn 2 năm với Barcelona vào năm ngoái. Hiện tại, anh vẫn là sự lựa chọn số 1 của Los Blaugrana bên hành lang cánh phải hàng thủ và góp công rất lớn cho thành công của CLB.
Trong những năm qua, Barcelona đã tìm kiếm người thay Daniel Alves nhưng đều bất thành.