MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • "Bom xịt" 40 triệu bảng: “Tôi cảm thấy Chelsea không cần mình nữa”

    10:40 Thứ bảy 16/02/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tiền vệ Tiemoue Bakayoko mới đây đã tiết lộ với CalcioMercato về lý do anh rời Chelsea để chuyển tới AC Milan đầu mùa giải.

    Sau khi có được thành công cùng Monaco ở mùa giải 2016/17 (vô địch Ligue 1 và vào tới Bán kết Champions League), Tiemoue Bakayoko nổi lên như một “món hàng hot” trên thị trường chuyển nhượng. Chelsea - ĐKVĐ Ngoại hạng Anh khi đó đã nhanh tay đưa cầu thủ sinh năm 1994 về với Stamford Bridge với mức phí chuyển nhượng 40 triệu bảng.

    Sau màn ra mắt đầy hứa hẹn, phong độ của Bakayoko ngày càng trở nên tồi tệ. Anh liên tục là đề tài chỉ trích của các CĐV Chelsea mỗi khi đội nhà thua trận. Không có gì ngạc nhiên khi cầu thủ người Pháp bị Chelsea đẩy sang AC Milan theo dạng cho mượn ở kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua.

     - Bóng Đá

    Bakayoko không đạt phong độ cao tại Chelsea.

    “Tôi rời Chelsea bởi tôi thấy câu lạc bộ không cần mình nữa.” - Bakayoko tiết lộ lý do rời Chelsea

    “Tất nhiên, tôi rất tiếc. Tôi đã ở Chelsea được 1 năm nhưng mọi thứ không diễn ra như mong đợi.”

    “Đó là một quyết định khó khăn nhưng cũng là dễ hiểu bởi tôi nghĩ rằng mình đã không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất tại Chelsea. Điều đó khiến tôi cảm thấy khó chịu.”

    Thực tế, Bakayoko đã chơi hay hơn khi chuyển tới AC Milan. Dù chưa có bàn thắng nào cho Rossoneri nhưng anh thể hiện rất tốt trong vai trò tiền vệ đánh chặn và thu hồi bóng. Mùa này, cầu thủ người Pháp có 27 lần ra sân cho Milan trên mọi đấu trường và có 4 lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Tuấn Trần | 10:10 16/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...