MỚI NHẤT :
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: 3 điểm để nuôi hy vọng
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Bom tấn "kích nổ", Barca kéo sập Hang dơi

    06:14 Thứ sáu 09/02/2018

    BongDa.com.vn Philippe Coutinho được tung vào sân trong hiệp hai và ngay lập tức có bàn thắng khai thông thế bế tắc, mở đường cho thắng lợi của đội bóng.

    Gerard Pique bất ngờ có tên trong đội hình xuất phát, dẹp tan những đồn đoán chấn thương mà anh gặp phải trước đó. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Barcelona nhanh chóng áp đặt thế trận theo thói quen của họ. Thế nhưng cơ hội nguy hiểm đầu tiên lại thuộc về đội chủ nhà. Từ một pha phản công ở phút thứ 6, Coquelin phối hợp một hai ăn ý với Zaza trước vòng cấm, đáng tiếc cú dứt diểm cuối cùng của anh không đủ khó để đánh bại thủ thành Cillessen.

     - Bóng Đá

     Messi chơi rất sung mãn.

    Barca mặc dù cầm bóng nhiều hơn tuy nhiên những pha lên bóng của họ không mấy nguy hiểm, trong khi đó Valencia lại tổ chức phản công khá sắc nét mỗi khi có bóng. Phút 14, Jose Gaya treo bóng chuẩn xác từ cánh trái để Rodrigo bật cao đánh bại Pique trong pha không chiến, đáng tiếc bóng lại dội xà ngang khung thành. Phút 27, vẫn là Rodrigo với cú sút xa rất căng từ bên phía cánh trái, tuy nhiên Cilessen đã tỉnh táo để cản phá thành công.

    Phút 30, nhận bóng từ Andre Gomes, Messi đi bóng thêm vài nhịp, ngoặt bóng vào trung lộ trước khi tung ra pha cứa lòng sở trường, đáng tiếc bóng lại đi chệch khung thành. Phút 44, Luis Suarez xử lý gọn gàng trong vòng cấm sau đường chuyền của Rakitic, đáng tiếc cú đá cuối cùng của anh lại quá hiền. Ngay sau đó Valencia đáp trả bằng pha dứt điểm của Kondogbia, tiền vệ người Pháp đã vượt qua Andre Gomes nhưng lại sút bóng trúng mép lưới bên ngoài khung thành. Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

    Bước sang hiệp hai, Philippe Coutinho được tung vào sân để thay thế Gomes. Và ngay ở phút 49, tiền vệ người Brazil đã có bàn thắng mở tỷ số. Luis Suarez nỗ lực đi bóng bên phía cánh trái trước khi tạt bóng chuẩn xác để Coutinho băng vào sút tung lưới của thủ thành Domenech. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của tân binh trị giá 160 triệu euro trong màu áo mới.

     - Bóng Đá

    Coutinho có bàn thắng đầu tiên.

    Có được bàn thắng khai thông bế tắc, lối chơi của Barca trở nên thanh thoát hơn và họ tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, đáng tiếc những Messi hay Suarez lại không tận dụng thành công. Phút 74, Valencia tổ chức một pha tấn công rất nguy hiểm. Jose Gaya có cơ hội đệm bóng cận thành sau cú đánh đầu chuyền bóng của đồng đội, đáng tiếc anh lại không chiến thắng được thủ thành Cillessen.

    Đến phút 82, Ivan Rakitic đã kết liễu mọi hi vọng của đội chủ nhà. Gabriel có một pha xử lý cẩu thả và để mất bóng vào chân Luis Suarez, tiền đạo người Uruguay nhanh chóng thực hiện đường chuyền cho Rakitic đang băng xuống và cầu thủ người Croatia đã không bỏ lỡ cơ hội ấn định thắng lợi 2-0 cho Barca. Như vậy với chiến thắng này, Blaugrana đã điền tên mình vào trận chung kết với Sevilla.

    Chung cuộc: Valencia 0-2 Barcelona (Tổng tỷ số 0-3)

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Endo - Bongda.com.vn - TTVN | 06:14 09/02/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...