MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Boateng từng từ chối làm con rể Nelson Mandela

    19:19 Thứ tư 08/02/2017

    Kevin-Prince Boateng tiết lộ với báo The Guardian rằng chính cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã ngỏ lời muốn chọn anh làm con rể.

    Cơ hội để cưới con của một cựu lãnh đạo quốc gia không xuất hiện nhiều trong cuộc sống này, nhất là một "pho sử sống" như Nelson Mandela. Tuy nhiên nó đã đến với Kevin-Prince Boateng khi anh cùng tuyển Ghana tạo được cú sốc tại VCK World Cup 2010 được tổ chức tại Nam Phi.

     - Bóng Đá

     

    Boateng đã chuyển quốc tịch từ Đức sang Ghana và trở thành cầu thủ chủ chốt của ĐTQG nước này. Sau khi chịu thất bại trước Uruguay tại vòng tứ kết World Cup 2010 trên chấm phạt đền, đội tuyển Ghana đã được gặp riêng cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

    Theo Boateng, được gặp ông Mandela là một niềm vinh hạnh rất lớn. “Michael Jackson, Muhammad Ali và Nelson Mandela là ba nhân vật tôi muốn gặp nhất,” Boateng trả lời phỏng vấn The Guardian: “Tôi chỉ mới gặp được một trong số họ. Cảm giác của tôi lúc đó rất khó tả. Mandela đã bị cầm tù trong 27 năm chỉ vì ông ấy muốn giành lại quyền tự do cho dân tộc.”

    Boateng chia sẻ anh đã bị choáng ngợp khi đứng trước ông Mandela. Cựu tổng thống của Nam Phi đã tiết lộ rằng con gái của ông là một CĐV nhiệt thành của ĐT Ghana và chính Boateng.

    “Chúng tôi vừa vào phòng thì ông ấy đã đến bắt tay với thái độ niềm nở. Ông ấy nói với tôi rằng: “Con gái tôi rất muốn lấy anh đấy.” Tôi nhẹ nhàng đáp: “Xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi.”

    “Sau tình huống đó, mọi người trong phòng đã cười phá lên. Tiếc thay, chúng tôi đã không thể chụp ảnh với Mandela vì ánh đèn flash sẽ làm hại mắt ông ấy.”

    Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela đã qua đời vào ngày 5-12-2013, hưởng thọ 95 tuổi.

    Cũng trong buổi trò chuyện, tiền vệ đang khoác áo CLB Las Palmas ở La Liga còn tiết lộ về khoảng thời gian tệ hại của mình ở Tottenham, từ 2007-2009. Thời điểm đó anh chỉ ra sân 14 trận và không ghi được bàn nào. Nguyên nhân vì tiền vệ này “trốn trại” đi uống rượu đến 6 lần trong 1 tuần!

     - Bóng Đá

     Kevin Boateng trong mùa áo Tottenham.

    Ch. Tuấn | 15:44 08/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...