'Bộ tứ huyền ảo' của Brazil và cái tát Belo Horizonte
16:33 Thứ ba 12/06/2018
Bốn năm trước, tuyển Brazil chìm trong cơn ác mộng tồi tệ nhất ở Belo Horizonte. Đó như cái tát vào niềm kiêu hãnh của một trong những thế lực hùng mạnh nhất hành tinh.

Hôm 10/6, tuyển Brazil nhấn chìm đối thủ Áo bằng tỷ số 3-0, kết quả như thông điệp gửi đến thế giới. Từ đống tro tàn World Cup 2014, nơi "Selecao" thảm bại 1-7 trước người Đức, đội bóng từng 5 lần nâng cúp vàng tự tin thách thức tất cả. Nước Nga hè này, hãy chờ đó!

Vừa quyến rũ, vừa vững vàng, đó là Brazil của HLV Tite trong năm 2018. "Họ đang chơi thứ bóng đá tuyệt vời", HLV Oscar Tabarez của tuyển Uruguay thốt lên. Còn như Carlos Parreira, nhà vô địch World Cup 1994, nhận định: "Từ chỗ bị chê bai, Brazil lúc này tràn đầy hy vọng vô địch World Cup".

Dưới thời Tite, tuyển Brazil đã tìm được mảnh ghép còn thiếu dẫn lối đội nhà tới thành công. Họ bây giờ không chỉ tấn công thu hút người xem, mà còn phòng ngự rất vững chắc. Selecao ở World Cup 2018 đã có được sự hòa quyện giữa cân bằng trong nghệ thuật tấn công lãng mạn và phòng thủ.

"Bộ tứ huyền ảo" càn quét nước Nga

Ở World Cup 2006, Selecao trình làng Kaka, Ronaldinho, Ronaldo và Adriano. Họ được truyền thông Anh đặt cho cái tên chung mỹ miều "Magic quartet" (tạm dịch: Bộ tứ huyền ảo).

Đã là "bộ tứ huyền ảo", sự nguy hiểm chắc chắn không phải bàn cãi. Từ nước Nga những ngày tháng 6 tới, Selecao sẽ xuất hiện "Bộ tứ huyền ảo" mới, gồm Neymar, Gabriel Jesus, Philippe Coutinho và Willian. Cùng nhau, những ngôi sao này hứa tái hiện những pha bóng đẳng cấp, hoa mỹ và rất hiệu quả.

'Bộ tứ huyền ảo' của Brazil và cái tát Belo Horizonte - Bóng Đá

Brazil đang có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. 

Không nói đâu xa, sức mạnh của "bộ tứ huyền ảo" trong màu áo vàng-xanh sớm thể hiện sự đáng gờm ở trận gặp Áo. Trên sân Ernst-Happel, Jesus, Neymar, Coutinho và Willian ghi dấu ấn trong cả 3 bàn thắng. Trước đó, Croatia từng trở thành nạn nhân của "Bộ tứ huyền ảo".

Tại Anfield, Brazil vấp phải nhiều khó khăn trước lối chơi kiểm soát bóng và không ngại dâng cao của Croatia. Điều này khiến họ ngột ngạt. Đó chưa kể khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên luôn xuất hiện rất nhiều, khiến Selecao không thể mạnh dạn triển khai những đường tấn công áp đảo.

Và rồi Tite rút cây đũa thần và đọc câu chú. Ông đưa Neymar vào sân, từ đó kết hợp với Willian, Gabriel Jesus, Coutinho để hình thành "bộ tứ". Khả năng di chuyển không bóng thông minh của những cầu thủ vừa nêu giúp Brazil tạo ra khoảng trống. Các pha phối hợp trở nên thanh thoát hơn.

Ở bàn mở tỷ số, Coutinho xộc thẳng vòng cấm địa trước khi kiến tạo cho Neymar bó vào trong dứt điểm. Pha bóng này, có 4 cầu thủ Brazil áp sát khung thành thủ môn Croatia, họ xuất hiện ở mọi phía và giữ cự ly rất hợp lý. Trước đó, Willian là người khởi xướng pha tấn công từ giữa sân.

Đến trận thắng Áo 3-0, Coutinho chịu khó hoạt động ở hàng tiền vệ. Anh trở thành người kiến tạo cho những đường tấn công. Dễ nhận thấy Coutinho đã san sẻ gánh nặng sáng tạo cho Neymar. Brazil bây giờ cũng không còn chỉ biết nhìn vào Neymar mà đá nữa.

'Bộ tứ huyền ảo' của Brazil và cái tát Belo Horizonte - Bóng Đá

Coutinho sẽ cùng Neymar mở lối thành công cho Brazil. 

Trên ESPN, cây bút Tim Vickery rất am tường bóng đá Nam Mỹ bình luận "Bộ tứ huyền ảo" chắc chắn trở thành lá bài chiến lược quan trọng của Brazil trên hành trình chinh phục cúp vàng tại nước Nga hè này. Khi đội bóng cần những phương án tấn công mới lạ, hoặc phá vỡ thế bế tắc, Neymar, Coutinho, Jesus và Willan có thể đáp ứng sự kỳ vọng.

Brazil không còn lo cái tát Belo Horizonte

Sau World Cup 2002, tuyển Brazil chưa bao giờ tìm được sự hoàn hảo về lối chơi. Một Selecao nổi tiếng với thứ bóng đá tấn công tổng lực quyến rũ bất ngờ phải nhường chỗ cho những hệ thống đầy khiếm khuyết. Từ Carlos Dunga đến Luiz Felipe Scolari, Brazil không còn là Brazil.

Năm 2010, Dunga nhồi nhét vào đội tuyển rất nhiều tiền vệ với hy vọng không bị áp đảo ở khu trung tuyến. Những bàn thắng được chờ đợi qua các tình huống phản công và cố định. Sau cùng, Brazil bị loại tại tứ kết. Bốn năm sau, đại diện Nam Mỹ sắm vai đội bóng một người, chỉ biết phụ thuộc vào Neymar.

'Bộ tứ huyền ảo' của Brazil và cái tát Belo Horizonte - Bóng Đá

HLV Tite đã mang đến sự hoàn thiện cho Brazil. 

Nhưng khi không có Neymar, Brazil bị tuyển Đức xé thành từng mảnh. Có một điểm chung giữa thế hệ Selecao của Dunga và Scolari khi Brazil trong giai đoạn này toàn dùng tuyến giữa để phạm lỗi với đối phương. Họ coi đây như cách chính thống để phá lối chơi, chiến thuật đội bên kia khung thành.

Chung kết FIFA Confederations Cup 2013, Selecao thực hiện 26 pha phạm lỗi trước Tây Ban Nha. Gặp Colombia một năm sau, họ bị trọng tài thổi phạt 31 lần. Suốt thời gian dẫn dắt Brazil, HLV Scolari thường xuyên phàn nàn đội nhà phạm lỗi quá ít. Nhưng gió đổi chiều dưới thời Tite.

Trước tuyển Áo, các cầu thủ chỉ phạm lỗi 8 lần. Triết lý của Tite rất rõ ràng, phạm lỗi đối phương chỉ làm đội nhà phung phí cơ hội giành lại bóng và đề-pa cho một đường tấn công mới. Sự phóng khoáng trong lối chơi là điều Tite hồi sinh Selecao từ ngày dẫn dắt đội.

Giới chuyên môn cũng nhìn thấy Brazil bây giờ có được sự cân bằng nhiều hơn. Họ chơi đẹp, ban bật nhiều. Selecao của năm 2018 rất khác từ con người đến lối chơi. Khi Dunga còn dẫn dắt, trung bình mỗi trận đội bóng của ông chuyền 431 lần, hiện tại con số này đã tăng lên 474.

'Bộ tứ huyền ảo' của Brazil và cái tát Belo Horizonte - Bóng Đá

Với Tite, Brazil bây giờ rất đáng sợ. 

Cơ hội ghi bàn trung bình cũng tăng từ 12.5 lên 14.5 mỗi trận. Theo Tite, việc chuyền bóng dàn trải khắp sân dễ làm hao mòn sức lực đối phương.

"Thống kê cho thấy 60% bàn thắng Selecao ghi được đến trong hiệp 2. Việc chuyền nhiều và đưa bóng luân chuyển khắp sân dễ bào mòn sức lực cầu thủ đội bạn", HLV Tite nói về triết lý của mình.

Từ lúc ngồi ghế chỉ đạo Selecao, Tite giúp đội nhà thắng 17/21 trận. Họ thua duy nhất 1 trận. Số bàn thắng của Brazil không phải lăn tăn, với 47 pha lập công được tạo ra và chỉ thủng lưới 5 bàn. Ngoài ra, có đến 16 trận Selecao kết thúc 90 phút mà không bị thủng lưới.

Với Selecao, trận thua 1-7 trước tuyển Đức cách đây 4 năm như cái tát giáng vào niềm kiêu hãnh của đội tuyển này. Brazil năm đó không mạnh, lối chơi cũng mất chất. Nhưng mọi chuyện đã sang trang nhờ có Tite, người thổi vào đội bóng lối đá hoa mỹ hiện đại và phòng ngự chắc chắn.

Rồi trước những đối thủ cứng đầu, Selecao cũng không phải lo sợ. Bởi trong tay Tite đã có "Bộ tứ huyền ảo" luôn có thể tạo ra bất ngờ.

Nguồn: Zing.vn
Nguyên Trí | 15:23 12/06/2018