"Bò tót" Tây Ban Nha mẻ sừng
13:10 Thứ sáu 15/06/2018
Khó ai có thể biết liệu Real Madrid có trở thành kẻ thù của LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF), hoặc ít nhất là cá nhân vị chủ tịch RFEF, Luis Rubiales, sau vụ chuyển nhượng đình đám nhất mùa hè này: Julen Lopetegui!?

Chuyện các HLV đội tuyển quốc gia dẫn dắt CLB sau một kỳ Euro hay World Cup chẳng có gì mới mẻ, gần đây nhất là trường hợp của Louis Van Gaal ký hợp đồng với Manchester United, trước khi đưa tuyển Hà Lan vào tới bán kết World Cup 2014.

Rắc rối của Julen Lopetegui chính là hành động "đi đêm" sau lưng "ông chủ" của mình, Luis Rubiales, vốn có biệt danh "Người dũng cảm" trong vỏn vẹn 53 trận của 3 mùa La Liga. Càng rắc rối hơn vì Rubiales mời Lopetegui ký hợp đồng mới tới năm 2020, chỉ 1 tháng sau khi vị chủ tịch 40 tuổi này bước vào ngôi nhà RFEF.

 "Chú bò tót bị tổn thương" sẽ mạnh mẽ, hung dữ hơn hay bất động, yếu ớt?

World Cup 2018 còn chưa khai mạc đối với người Tây Ban Nha nhưng cảm giác thất bại đã tràn ngập suy nghĩ của họ, không gì rõ ràng hơn ở chính cái cách họ dửng dưng ngồi nhìn CĐV các đội bóng khác hát hò, reo mừng, ôm vai bá cổ chụp ảnh tự sướng.

Chia sẻ với người viết ngay bên hàng rào an ninh tại Quảng trường Đỏ (Moscow), trước khi cùng những người bạn bay đến Sochi để cổ vũ cho trận đầu của tuyển Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, Marco Mathe mô tả sự kiện LĐBĐ nước này sa thải HLV như "một quả bom", "một thảm họa" và "hậu quả là dễ đoán được". Đơn giản là vì "thời điểm không thích hợp"!

Tự nhận mình là CĐV của Real Madrid, Mathe cho rằng cần 23 người để giành 1 chiếc cúp, bởi vậy "sự kiện này đã ảnh hưởng tới chúng tôi ngay từ đầu và tự chúng tôi đã làm hỏng cơ hội của chính mình", trước khi lên dây cót tinh thần bản thân và những người bạn: "Tôi vẫn tin Tây Ban Nha sẽ vô địch World Cup."

Hai năm, với 20 trận bất bại cùng tuyển Tây Ban Nha, Lopetegui lựa chọn con đường đi vào lịch sử World Cup, bóng đá Tây Ban Nha và Real Madrid với tư cách là vị HLV đầu tiên bị sa thải, 2 ngày trước khi festival bắt đầu.

Tác động của sự kiện này sẽ như thế nào? "Chú bò tót" sẽ nổi cơn hung dữ và húc tung tất cả đối thủ hay nó uể oải, bất động, đón nhận nhát gươm kết liễu từ người Bồ Đào Nha?

Đêm nay, cả thế giới sẽ tỏ tường. 

Nguồn: NLD.com.vn
Thành Lương | 10:35 15/06/2018