Sau khi bỏ ra những khoản tiền khổng lồ cho Eden Hazard, Luka Jovic và nhiều bản hợp đồng khác, Real Madrid vẫn còn một vị trí nữa trong đội hình cần được bổ sung. Đội bóng đã dùng cả mùa hè để tập trung vào thương vụ Paul Pogba, người mà HLV Zinedine Zidane muốn mang về Bernabeu nhất.
Dù vậy, mọi cuộc đàm phán diễn ra đều thất bại bởi Real không thể đáp ứng được mức giá Manchester United yêu cầu. Sau chuỗi trận giao hữu bế tắc mới đây (1 thua, 1 thắng và 3 hoà), rõ ràng tuyến giữa của câu lạc bộ Hoàng gia cần được củng cố ngay lập tức. Với việc không có được Pogba, bắt buộc Real phải chuyển sang "kế hoạch B".
Christian Eriksen là mục tiếp kế tiếp trong danh sách. Tài năng và đẳng cấp của tiền vệ này không có gì để bàn cãi, nhưng việc anh có mặt tại Bernabeu chưa chắc sẽ cải thiện được tình hình đội bóng. Bên cạnh việc Tottenham cũng chẳng dễ dàng chấp nhận để Eriksen ra đi, thì Real cũng khó mà đảm bảo một vị trí cho anh trong đội hình chính thức.
So với Luka Modric hay Toni Kroos, thì Eriksen còn phải xếp dưới một bậc. Dù hai cái tên này không còn trẻ nhưng chắc chắn họ vẫn sẽ đá chính ít nhất là hai mùa giải nữa. Đến thời điểm đó, Eriksen đã gần 30 tuổi và dù được cầm trịch tuyến giữa của Real, thì không bao lâu anh cũng sẽ bị thay thế.
Chưa kể đến việc Eriksen đang là linh hồn trong lối chơi của Tottenham, sẽ không dễ dàng để anh chấp nhận ngồi dự bị xuyên suốt ở Real Madrid. Có vẻ như nhận thấy được những vấn đề này, Kền kền trắng đã quyết định chuyển hướng sang một cái tên khác là Donny Van de Beek.
Mới đây, nhà báo Marcelo Bechler của đài Esporte Interativo cho biết, Ajax đã đồng ý bán tiền vệ trẻ này cho Real Madrid với mức giá 60 triệu euro, với một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm.
Cùng với Frenkie De Jong và Matthijs De Ligt, Van de Beek đã đóng một vai trò quan trọng giúp Ajax lọt vào đến trận bán kết Champions League, đồng thời đưa anh lọt vào tầm ngắm của hàng loạt đội bóng lớn.
Mùa trước, Van de Beek sở hữu 17 bàn thắng và 13 pha kiến tạo sau 57 lần ra sân, một thành tích vô cùng ấn tượng. Bên cạnh đó, anh chỉ mới 22 tuổi nên việc ngồi dự bị, tích lũy kinh nghiệm tại Real Madrid là việc hoàn toàn cần thiết.
Có thể nói, Kền kền trắng vừa có cho mình một bước đi đúng đắn.