MỚI NHẤT :
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Bộ đôi Công Vinh - Phi Sơn có làm buồn lòng những người đồng hương?

    19:27 Thứ năm 05/04/2018

    BongDa.com.vn Sau 5 năm phiêu bạt ở Thủ đô, mùa giải 2013 Lê Công Vinh trở về khoác áo đội bóng quê hương. Ở V-League năm đó, dù không đá trọn vẹn cả mùa giải… (cuối mùa chuyển sang đầu quân cho CLB Consadole Sapporo của Nhật Bản theo một bản hợp đồng cho mượn kéo dài 4 tháng) nhưng Công Vinh vẫn kịp ghi tới 14 bàn cho đội bóng xứ Nghệ và đó cũng là thành tích ghi bàn xuất sắc nhất trong 1 mùa giải của chân sút số 1 trong lịch sử V-League.

    Mùa giải đó, Công Vinh đã chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên ở đội 1 SLNA cầu thủ trẻ Trần Phi Sơn (khi đó mới 21 tuổi). Dù chưa được ra sân nhiều (7 lần đá chính, 8 lần vào sân thay người) và không ghi được bàn thắng nào ở mùa giải đó nhưng sự nhanh nhẹn, tốc độ và kỹ thuật điêu luyện của Phi Sơn đã gây ấn tượng mạnh với Công Vinh.

     - Bóng Đá

     Phi Sơn đang tỏa sáng trong màu áo CLB TP Hồ Chí Minh ở V-League 2018. Ảnh: VPF.

    Để rồi sau khi kết thúc mùa giải 2017, khi Phi Sơn hết hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ, Công Vinh trong vai trò quyền chủ tịch CLB TP.HCM, đã là người sốt sắng nhất trong cuộc chạy đua giành chữ ký của “Ronaldo xứ Nghệ”. Và Phi Sơn đã không phụ sự tin tưởng của đàn anh Công Vinh khi nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới và ghi dấu ấn ngay ở những vòng đấu đầu tiên của V-League 2018.

    Trong 6 điểm mà CLB TP.HCM giành được ở 3 trận đấu đầu tiên của mùa giải 2018, Phi Sơn là cái tên góp công lớn nhất. Cả ba bàn thắng của đội bóng thành phố mang tên Bác đều có dấu giày trực tiếp của "Ronaldo xứ Nghệ".

    Ngoài trận ra quân gặp FLC Thanh Hóa tịt ngòi, Phi Sơn trực tiếp ghi 2 bàn và thực hiện 1 đường kiến tạo thuận lợi cho đồng đội Gustavo lập công để mang về 2 chiến thắng cho đội nhà trước đội bóng cùng thành phố Sài Gòn FC và Khánh Hòa - một thành tích quá ấn tượng đối với một tân binh.

    Có thể nói: số phận dường như đã sắp đặt nên mối lương duyên Công Vinh - Phi Sơn. Công Vinh cần bản hợp đồng “bom tấn” Phi Sơn để tạo ra sự khác biệt cũng như nâng tầm cho đội bóng của mình nhằm hướng tới một vị trí cao trên bảng xếp hạng V-League 2018.

     - Bóng Đá

     Phi Sơn có cơ hội đối đầu với những người đồng đội cũ ở SLNA.

    Còn Phi Sơn cần Công Vinh để có thể tỏa sáng ở một đội bóng mới nhưng vẫn đầy chất Nghệ (trong đội hình CLB TP.HCM ở mùa giải năm nay có tới 6 cầu thủ gốc Nghệ, chưa kể tới quyền chủ tịch Lê Công Vinh), qua đó hy vọng lọt vào mắt xanh của HLV Park Hang-seo để có thể trở lại ĐTQG - như ước vọng của người cha đã khuất.

    Liệu trong trận đấu bù vòng 1 V-League 2018 diễn ra vào tối nay trên sân Thống Nhất, bộ đôi Công Vinh - Phi Sơn có tiếp tục tỏa sáng và làm buồn lòng những người đồng hương xứ Nghệ?

    Trong 5 mùa giải khoác áo SLNA, Phi Sơn đã ghi được tổng cộng 25 bàn thắng. Tuy nhiên chưa mùa giải nào mà Phi Sơn lại chơi thăng hoa trong giai đoạn đầu như mùa giải năm nay khi ghi 2 bàn và có 1 đường kiến tạo thành bàn trong 3 trận đấu đầu tiên.

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:00 05/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...