(BongDa.com.vn) – Được mệnh danh là “Selecao châu Âu” và vẫn được liệt vào hàng các ông lớn của lục địa già nhưng trong nhiều năm gần đây bóng đá Bồ Đào Nha ngày càng đi xuống một cách thảm hại. Bây giờ họ chỉ còn là cái bóng của chính mình và đang lay lắt để giữ lại chút uy gây dựng sau bao năm.
BChẳng phải ở trận Albania, Bồ Đào Nha mới làm người hâm mộ lo lắng như vậy. Những chiến thắng của “Selecao châu Âu” vô cùng chật vật và hầu như đều chỉ có khoảng cách mong manh một bàn dù các đối thủ chẳng hề mạnh. Như trận thắng Armenia 3-2 trên sân khách hay trận thắng 2-1 trước Serbia trên sân nhà.
Ở lượt trận thứ ba trên sân của Đan Mạch, Bồ Đào Nha cũng phải dựa vào màn tỏa sáng của Ronaldo ở phút 90 sau một trận đấu bị đội chủ nhà dồn ép thì đội bóng nằm trên bán đảo Iberia này mới có thể có trọn vẹn ba điểm để nuôi hy vọng trong bối cảnh họ khởi động cực tồi ở hai lượt trận trước đó.
Mà như thế này đã là may, ở các giải đấu trước đó Bồ Đào Nha toàn phải đi bằng cửa phụ. Chính xác hơn là đã ba lần liên tiếp, “Selecao châu Âu” thoát chết ngoạn mục khi đều thắng ở các trận Play-off. Vấn đề nằm ở bản lĩnh của họ, nếu nằm ở bảng đấu có các đại gia thì không nói nhưng có năm Bồ Đào Nha nằm ở bảng cực nhẹ nhưng vẫn chỉ kết thúc với vị trí thứ hai.
Bồ Đào Nha bây giờ chủ yếu chỉ biết dựa vào Ronaldo chứ không phải là một tập thể với nhiều cá nhân xuất sắc như Figo, Rui Costa, Couto,… trước kia nữa. Chính điều đó đã khiến họ dễ dàng bị bắt bài và không làm được trò trống gì tại các giải đấu lớn một khi các đối thủ cho Ronaldo “tắt điện”.
Mà Ronaldo cũng không sống đời, sống kiếp mà gánh Bồ Đào Nha mãi. Năm nay siêu sao này cũng đã vào tuổi 30 và thật khó để anh duy trì phong độ đỉnh cao nhiều năm nữa. Thời điểm hiện tại, người ta còn xếp Bồ Đào Nha ở chiếu trên so với các đội bóng khá ở châu Âu đa phần là nhờ có sự hiện diện của Ronaldo.
Nếu không, đất nước nằm trên bán đảo Iberia này cũng chỉ chung chiếu với CH Séc, Thụy Điển, Serbia hay Hy Lạp mà thôi. Đây là điều đau đớn với người hâm mộ bóng đá nước này bởi trong quá khứ họ cũng từng là một đội bóng lẫy lừng dù chưa thể lên ngôi vô địch tại một giải đấu lớn.
Bồ Đào Nha quả thực đang sống lay lắt trong cái “mác” ông lớn và ngày nó bị tước đi không còn xa nữa nếu cứ giữ phong độ phập phù như thế này và không tìm ra thế hệ kế cận. Thật đáng tiếc cho đất nước từng sản sinh ra nhiều siêu sao lớn của bóng đá thế giới như Eusebio hay Luis Figo.