Cũng giống như trân đấu lượt đi, HLV Park Hang-seo quyết định tung Công Phượng vào sân trong hiệp 2. Nhưng lần này khác với trận đấu trên sân Panaad Bacolod, CP10 đã lập công và giúp ĐT Việt Nam vươn lên dẫn trước 2-0.
Niềm vui hơn nữa đối với chính bản thân Công Phượng là sự xuất hiện của người cha Nguyễn Công Bảy trên khán đài. Chứng kiến con trai ghi bàn và ngày một trưởng thành hơn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp quần đùi áo số, ông Bảy tỏ ra rất vui.
Nói về sự trưởng thành của con trai và thành tích 10 năm, bóng đá Việt Nam mới lại có mặt ở trận chung kết AFF Cup, ông Bảy bày tỏ sự biết ơn với thầy Park cũng như xúc động chia sẻ: “HLV Park rất giỏi, biết cách dung hòa các vị trí, tôi cảm nhận như đội bóng không có cầu thủ dự bị. Công Phượng vào sân ghi bàn tôi nghĩ đây là niềm vui chung của cả tập thể đội bóng, của cả dân tộc chứ không chỉ cá nhân tôi. Bản thân tôi có niềm tin, ĐT Việt Nam sẽ vô địch AFF Cup 2018."
Nói về riêng cậu con trai của mình, ông Bảy gửi gắm tâm sự: "Phượng tuy chỉ vào sân ở những phút cuối, nhưng đã tỏa sáng, ghi bàn giúp đội tuyển giành chiến thắng. Tôi thay mặt cho người hâm mộ nhắn nhủ Phượng hãy cố gắng hết sức mình để làm thế nào mang vinh quang cao nhất là chức vô địch cho đất nước."
Như vậy, sau hai lượt trận đi và về ở bán kết, ĐT Việt Nam đã đánh bại đối thủ với tổng tỉ số 4-2 để giành vé vào chơi trận chung kết AFF Cup 2018 gặp Malaysia. Lịch trình cụ thể, ĐT Việt Nam chiều 7/12 sẽ di chuyển sang Malaysia để chuẩn bị cho trận chung kết lượt đi.