Trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân nhà Mỹ Đình, tuyển Việt Nam đã không làm người hâm mộ thất vọng khi đã thể hiện bản lĩnh của mình một cách xuất sắc và giành chiến thắng chung cuộc 1-0, 3-2 tổng.
Người đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận lượt về vừa qua chính là Anh Đức với một tình huống bắt Volley cực kỳ đẳng cấp, tình huống khiến nhiều người phải liên tưởng đến pha làm bàn kinh điển của huyền thoại Zidane trong chung kết Champions League ngày nào.
Chứng kiến những công trạng mà con trai vừa làm được, ông Nguyễn Bảy đã xúc động cho biết: "Cảm giác của tôi bây giờ hết sức vui mừng và không có gì có thể diễn tả được. Đức đã chứng minh bằng việc ghi bàn vào đội tuyển Malaysia. Tôi quá vui mừng."
Cũng trong chia sẻ này, ông Bảy cũng đã hé lộ đôi chút về tương lai của Anh Đức khi cho biết đã có ông đã trêu Đức về sự nghiệp “quần đùi áo số” rằng “cố gắng đến 30 tuổi nha con”, thì chàng tiền đạo của tuyển Việt Nam đã đáp rằng: "Con còn đam mê, còn sức chạy là còn đá, trừ khi nào không ai thích, không ai chấp nhận con đá nữa con mới nghỉ."