MỚI NHẤT :
  • Thua đậm, AFC nói thẳng năng lực của U23 Việt Nam
  • Vùi dập Chelsea, Arteta nhắc đến trận đấu với Tottenham
  • 5 điểm nhấn Arsenal 5-0 Chelsea: Kai Havertz chói sáng, Chelsea vô hại
  • Động thái kỳ lạ của HLV U23 Uzbekistan dù thắng Việt Nam
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Bình luận: Sự ảo tưởng của người “Hà Lan bay”

    23:47 Thứ hai 07/09/2015

    Thành công ở World Cup 2014 đã khiến người Hà Lan ảo tưởng rằng họ đang sở hữu dàn lực lượng mạnh có thể cạnh tranh các danh hiệu lớn ở châu Âu.

    Thành công ở VCK World Cup 2014 đã khiến LĐBĐ Hà Lan và người Hà Lan ảo tưởng rằng họ đang sở hữu dàn lực lượng mạnh có thể cạnh tranh các danh hiệu lớn ở châu Âu. Nhưng thực tế lại không phải vậy!

    Bình luận: Sự ảo tưởng của người Hà Lan bay
    Đội tuyển Hà Lan đang cạn kiệt tài năng sau thế hệ của những Sneijder, Robben. Ảnh: Internet.

    Lần đầu tiên trong lịch sử, UEFA tăng số đội tham dự VCK EURO lên 24. Chưa bao giờ cơ hội tham dự giải đấu lớn nhất lục địa già lại trở nên dễ dàng tới vậy với các đội bóng hạng khá. Chẳng bởi thế mà Iceland đã lần đầu tiên giành vé tham dự VCK. Rồi tiếp sau đó có thể sẽ là những đội bóng như xứ Wales hay Slovakia.

    Trong khi các đội bóng hạng khá nô nức giành vé tới Pháp thì Hà Lan lại đối mặt nguy cơ trở thành khán giả bất đắc dĩ, đặc biệt sau khi họ để thua mất mặt 0-3 trên sân Thổ Nhĩ Kì ở loạt trận đêm qua. Sau 8 trận, Hà Lan mới chỉ có vỏn vẹn 10 điểm, xếp thứ 4 bảng A, kém 2 điểm so với đội xếp hạng 3 (Thổ Nhĩ Kì).

    Do Iceland và CH Séc đã chính thức giành 2 tấm vé của bảng A nên Hà Lan chỉ còn cơ hội tranh vị trí thứ 3 với Thổ Nhĩ Kì để giành suất dự vòng play-off . Sức ép một lần nữa được đẩy lên vai HLV Danny Blind, người mới được bổ nhiệm sau khi Guus Hiddink tuyên bố từ chức.

    Cần nhớ rằng kể từ khi vô địch châu Âu vào năm 1988 tới nay, Hà Lan chưa một lần vắng mặt ở 1 VCK EURO. Thậm chí, trong giai đoạn này, Oranje còn có 1 lần đăng quang và 3 lần vào tới bán kết. Nếu thầy trò Danny Blind không thể có mặt ở Pháp vào mùa Hè năm sau, đó sẽ là cú đấm mạnh giáng thẳng vào nền bóng đá Hà Lan, đặc biệt trong bối cảnh UEFA tăng số đội tham dự EURO lên con số 24.

    Vậy chuyện gì đã và đang xảy ra với đội tuyển Hà Lan khi mà cách đây hơn 1 năm, họ còn đang “làm mưa làm gió” ở VCK World Cup 2014 khi lọt vào tới bán kết và giành hạng 3 chung cuộc?

    Đã có rất nhiều tờ báo Hà Lan đưa ra lời chỉ trích nhắm thẳng vào Guus Hiddink trước đây và Danny Blind hiện nay khi “cơn lốc màu da cam” trình diễn lối chơi nghèo nàn ở vòng loại EURO 2016. Cơn bão chỉ trích xuất hiện ở xứ hoa Tulip trong mối tương quan so sánh giữa đội bóng hiện tại với thời điểm cách đây hơn 1 năm dù lực lượng không thay đổi đáng kể.

    Có một thực tế mà người Hà Lan không dám thừa nhận hoặc ảo tưởng là lực lượng của họ đang rơi vào thế khủng hoảng tài năng. Ở VCK EURO 2012, đội bóng này bị loại ngay ở vòng đấu bảng sau 3 trận toàn thua trong bảng đấu có sự góp mặt của Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Đó đã là tiếng chuông cảnh tỉnh cho nền bóng đá Hà Lan.

    Tuy nhiên, 2 năm sau, người Hà Lan lại vỗ ngực tự hào khi giành quyền vào tới bán kết World Cup 2014. Lực lượng của họ vẫn không thay đổi đáng kể ngoại trừ việc chia tay 1 số cầu thủ kì cựu như Van Bommel, Boulahrouz. Thành công trên đất Brazil đã khiến người Hà Lan ảo tưởng rằng họ vẫn là nền bóng đá nhất nhì châu Âu.

    Bình luận: Sự ảo tưởng của người Hà Lan bay
    Van Gaal thừa hiểu vấn đề của ĐT Hà Lan nên không thể chơi tấn công bùng nổ. Ảnh: Internet.

    Nhưng thực tế, Hà Lan đã rơi vào thế báo động đỏ khi không có lớp tài năng kế cận. Không nói, ai cũng biết Van Persie, Sneijder, Robben, Huntelaar đã bước qua tuổi 30, không còn duy trì được phong độ đỉnh cao để tiếp tục vực dậy Oranje. Bằng chứng là Robben liên tục dính chấn thương, trong khi Van Persie và Huntelaar chẳng để lại dấu ấn nào ở 2 trận thua vừa qua.

    Trong bối cảnh đó, những cầu thủ từng được đánh giá rất cao như Depay, Narsingh, Wijnaldum, Klaassen, Quincy Promes hay Luuk de Jong lại chưa thể vươn đến cái tầm để Hiddink và Blind có thể dựa dẫm. Vô hình chung, Hà Lan trở thành tập thể của những cầu thủ chưa kịp lớn.

    Van Gaal là người hiểu rất rõ căn bệnh của bóng đá Hà Lan. Chẳng bởi thế mà sau khi đưa ĐT Hà Lan tới hạng 3 World Cup 2014, ông đã từng tiết lộ vấn đề của mình rằng “Hà Lan của tôi không thể chơi tấn công bùng nổ như quá khứ bởi hiện tại, chúng tôi không có nhiều cầu thủ kế cận tài năng.”

    Thực tế, ở World Cup 2014, Van Gaal đã biến Hà Lan trở thành 1 đội bóng lạ, xa rời bản sắc khi áp dụng sơ đồ 3-5-2 và 4-3-1-2. Họ thành công nhờ sự vững chắc của hàng thủ và lối chơi rình rập, mang rất nhiều dấu ấn của Arjen Robben. Thậm chí, nhiều tờ báo châu Âu, đặc biệt là TBN đã ví Hà Lan là “Hy Lạp của năm 2004” sau khi đội bóng của họ để thua Hà Lan ở trận mở màn.

    Phương thức “liệu cơm gắp mắm” của Van Gaal chỉ mang về thành công mang tính cục bộ cho ĐT Hà Lan. Còn vấn đề của họ là chuyện lâu dài. Nhưng LĐBĐ Hà Lan (KNVB) có vẻ như đã ảo tưởng! Từ thành công trên đất Brazil, KNVB muốn khôi phục lối chơi tấn công bằng việc mời Guus Hiddink, và sau đó là Danny Blind.

    Bình luận: Sự ảo tưởng của người Hà Lan bay
    HLV Danny Blind để thua 2 trận liên tiếp sau khi kế nhiệm Hiddink. Ảnh: Internet.

    Kết quả, Hiddink áp dụng sơ đồ 4-3-3 và Blind cũng vậy! Tử huyệt của Oranje đã lộ rõ. Không những tấn công thiếu hiệu quả do Sneijder, Robben, Van Persie xuống phong độ ở tuổi ngoài 30, Hà Lan còn đánh mất sự vững chắc của hàng thủ mà Van Gaal đã phải dày công xây dựng.

    Hà Lan chuyển đổi triết lý trong vòng 1 năm nhưng họ không có đủ công cụ để phục vụ lối chơi ấy. Đến 1 nhà cầm quân giỏi thay đổi cục diện như “phù thủy” Guus Hiddink còn bất lực thì rất khó để Danny Blind có thể tạo nên sự khác biệt ở phần còn lại của vòng loại EURO 2016.

    Chưa biết Hà Lan có thể giành quyền dự play-off hay xa hơn là VCK EURO 2016 hay không, nhưng ngay từ thời điểm này, họ phải bắt tay vào việc cải tổ lực lượng để cứu lấy 1 nền bóng đá từng “làm mưa làm gió” ở châu Âu…

    Tổng hợp - Báo Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...