MỚI NHẤT :
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • Liverpool lao dốc
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • Bình luận: Payet tỏa sáng, nhưng nước Pháp còn có một người hùng khác

    04:01 Thứ bảy 11/06/2016 | 13

    BongDa.com.vn Tiền vệ của West Ham trực tiếp đem 3 điểm về cho nước Pháp ngày khai mạc, nhưng HLV Didier Deschamps có thể hài lòng về một quyết định khác ở trung tuyến.

    CknlFvNXIAAGwUQ

    Kante chơi quá xuất sắc ở trung tâm. Ảnh: Internet.

    Cho tới hơn 10 ngày trước giải đấu, nhiều CĐV và nhà chuyên môn vẫn đinh ninh rằng Lassana Diarra hay thậm chí là Cabaye mới là những người đá chính. Nhưng khi cầu thủ của Olympique Marseille dính chấn thương ngay trong ngày công bố danh sách chính thức, và khiến HLV Deschamps phải trải qua một cơn đau đầu không hề dễ chịu.

    Ông thậm chí đã "cố đấm ăn xôi" khi điền tên tiền vệ này vào danh sách 23 cầu thủ cuối cùng, để rồi phải loại và gọi Morgan Schneiderlin thay thế, khi chấn thương của Diarra là quá nặng.

    Tuy nhiên, "tái ông thất mã", người Pháp đã tìm thấy một chốt chặn đáng tin cậy khác, đó là N'Golo Kanté. Trong suốt 90 phút thi đấu với Romania đêm qua, tiền vệ của Leicester City thể hiện một phong độ vô cùng ấn tượng. "Tuyển Pháp đã chơi khá cân bằng ở hàng tiền vê. Điều đó nhờ một phần ở Kante," cây viết chuyên phân tích chiến thuật Michael Cox viết.

    Romania đã chơi với một hàng tiền vệ cao hơn dự tính, nhằm gây bất ngờ cho người Pháp. Nhưng với Kante, hàng phòng ngự của Đội tuyển Áo Lam đã được che chắn không tới nỗi nào. Theo thống kê, tiền vệ này chuyền chính xác tới 92%, có 5 cú cắt bóng và 3 pha tắc bóng thành công trong trận đấu. Một con số hết sức ấn tượng.

    Việc chơi với sơ đồ 4-3-3 có thể làm tăng sức tấn công cho đội hình, nhưng nó cũng đặt sức ép rất lớn lên hàng tiền vệ 3 người ở trung tâm. Paul Pogba đã chơi không xuất sắc ở trận đấu ngày hôm nay, Matuidi thì tròn vai, và cũng có nhiều thời điểm, người ta thấy một mình Kante cân cả hàng tiền vệ Romania.

    Dù thường chơi trong vai trò tiền vệ con thoi (box-to-box) trong màu áo Leicester City (với Drinkwater chơi thấp hơn), nhưng ở trận đấu vừa qua, Kante chơi khá thoải mái ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Anh chắc chắn là người hùng thầm lặng của tuyển Pháp trong ngày khai mạc.

    Nguyễn Thanh - Thể Thao Việt Nam
    Chia sẻ

    Loading...