MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Biến học trò Conte thành 'quân xanh', Man United ra quân thắng lợi tại ICC 2019

    20:51 Thứ bảy 20/07/2019 | 4

    BongDa.com.vn Được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước Inter nhưng Man United đã có một trận đấu áp đảo hoàn toàn đại diện Serie A.

    Bước vào cuộc chiến với Inter Milan, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã đưa trở lại đội hình xuất phát thủ môn số 1 David De Gea. Trước đó, cầu thủ TBN đã 'ngồi xem' cả 2 trận giao hữu đầu tiên. Bên cạnh De Gea, đội hình ra sân của Quỷ đỏ chứng kiến rất nhiều ngôi sao trụ cột như Paul Pogba, Victor Lindelof, Marcus Rashford, Anthony Martial. Về phần Inter, Antonio Conte vẫn đang thiếu vắng những tiền đạo trụ cột. Bộ đôi trên hàng công của ông là Samuele Longo và Sebastiano Esposito.

    Với nhân sự không đầy đủ, Conte quyết định chơi phòng ngự phản công nhường phần sân cho Man United ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ở chiều ngược lại, Solskjaer không ngại cho học trò tấn công khi đối thủ trao cơ hội, 11 cầu thủ Inter thường xuyên bị đẩy về phần sân nhà. Phút 15, cơ hội nguy hiểm đầu tiên đến với Quỷ đỏ, Luke Shaw tung cú sút xa ngoài vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc đầy đáng tiếc.

     - Bóng Đá

     Man United áp đảo hoàn toàn trong hiệp một.

    Những phút tiếp theo, Man United tấn công điên cuồng và tạo ra nhiều cơ hội. Đặc biệt, phút 31 họ đã tiến rất gần đến bàn thắng. Luke Shaw xâm nhập vòng cấm căng ngang thuận lợi cho Rashford, số 10 Man United đã chuẩn bị sẵn pha đệm bóng tung lưới Inter. Tuy nhiên, Milan Skriniar chạm nhẹ khiến bóng đổi hướng và đi sượt qua chân Rashford.

    Cuối hiệp một, Anthony Martial thậm chí còn có cơ hội đối mặt thủ môn trong vòng cấm. Tiếc rằng số 11 Man United đã bị đánh bại bởi Handanovic. 45 phút đầu tiên kết thúc đầy đáng tiếc cho Quỷ đỏ.

     - Bóng Đá

     Martial nuối tiếc sau pha bỏ lỡ cơ hội ngon ăn.

    Đầu hiệp hai, vận đen tiếp tục theo đuổi Man United. Phút 51, Matic bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của Rashford, thủ môn Handanovic chôn chân bất lực nhưng khung gỗ đã ngăn cản bàn thắng của Quỷ đỏ.

    Bất lực trong việc tìm đường vào mành lưới Inter, Solsa quyết định thay toàn bộ đội hình sau 1 giờ thi đấu. Và điều kỳ diệu đã xảy ra, đội hình hai với nhiều cầu thủ trẻ của Man United lại có được bàn thắng. Phút 76, Ashley Young đá phạt nguy hiểm buộc Handanovic bay người đấm bóng. Greenwood có mặt đúng lúc, vượt qua một cầu thủ Inter và dứt điểm tung lưới đối thủ.

     - Bóng Đá

     Greenwood ăn mừng bàn mở tỉ số cùng đồng đội.

    Chỉ 4 phút sau, Greenwood suýt ghi bàn thắng thứ 2. Pha đệm bóng của anh sau đường căng ngang của Tahith Chong đã chạm xà ngang.

    Những phút còn lại, Inter hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành Quỷ đỏ. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 1-0 cho đại diện Premier League. Họ tiếp tục duy trì mạch thắng và vẫn chưa để thủng lưới sau 3 trận giao hữu Hè này.

     - Bóng Đá

     Gương mặt tức giận của Conte trước màn trình diễn bạc nhược của các học trò.

    Chung cuộc: Man Utd 1-0 Inter

    Ghi bàn: Mason Greenwood 76'

    Đội hình ra sân

     - Bóng Đá

     

    Thành Đạt | 20:35 20/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...