MỚI NHẤT :
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Bị ruồng bỏ, con trai HLV Atletico Madrid quyết ở lại Fiorentina

    17:02 Thứ bảy 24/08/2019

    BongDa.com.vn Mặc dù nhận được lời đề nghị hấp dẫn nhưng tiền đạo người Argentina đã kiên quyết từ chối.

    Fiorentina đã trải qua quãng thời gian đầy thất vọng trong mùa giải 2018 - 2019. Ở giai đoạn lượt đi, La Viola đã cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua giành vé dự Europa League. Tuy nhiên, trong phần còn lại của mùa giải, họ đã sa sút không phanh và chỉ trụ hạng thành công sau khi cầm hòa Genoa ở Artemio Franchi.

    Không muốn chuỗi thành tích tệ hại tiếp tục xuất hiện ở mùa giải 2019 – 2020, ban lãnh đạo Fiorentina đã nỗ lực để tăng cường lực lượng. Những bản hợp đồng chất lượng như Franck Ribery, Kevin-Prince Boateng đã mang niềm tin quay trở lại với các Tifosi của La Viola. Ngoài ra, họ cũng giữ chân thành công các ngôi sao như Federico Chiesa, Bartlomiej Dragowski, Nikola Milenkovic.

    Giovanni Simeone muốn ở lại Fiorentina - Bóng Đá

     Giovanni Simeone trong màu áo Fiorentina.

    Mặc dù vậy, không phải cầu thủ nào của Fiorentina cũng cảm thấy vui vẻ. Giovanni Simeone là 1 trong số những cái tên ấy. Tiền đạo người Argentina chính là con trai của HLV Atletico Madrid, Diego Simeone. Anh từng được kì vọng rất nhiều nhưng đà phát triển đang có dấu hiệu chững lại. Mùa giải trước, tiền đạo 24 tuổi chỉ ghi được 8 bàn thắng sau 40 trận. Thành tích bết bát của Fiorentina có lỗi không nhỏ thuộc về “Simeone con”.

    Khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa, ban lãnh đạo La Viola đã cố gắng đẩy Giovanni Simeone sang Hellas Verona. Ngoài ra, anh cũng đã nhận được lời mời gọi đến từ Monaco, Dinamo Moscow. Tuy nhiên, theo Sky Sport, tiền đạo người Argentina vẫn quyết tâm ở lại Fiorentina, bất chấp việc anh không còn là sự lựa chọn hàng đầu trên mặt trận tấn công tại Artemio Franchi.

    (*) Xem lại trận đấu Arsenal 3-0 Fiorentina tại ICC 2019:

    Faro | 16:40 24/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...