(BongDa.com.vn) – Mới đây cựu tiền vệ Emanuel Frimpong của Arsenal lại phải gặp rắc rối khi đang thi đấu tại giải vô địch quốc gia Nga.
Trong trận đấu đầu tiên tại giải VĐQG Nga giữa Ufa và Spartak Moscow, Emanuel Frimpong đã bị các cổ động viên của đội khách có hành vi phân biệt chủng tộc. Theo báo chí Anh, kể từ lúc bắt đầu thi đấu trên sân, cựu tiền vệ của Arsenal liên tục bị những lời lẽ thóa mạ và phân biệt chủng tộc từ các CĐV Spartak Moscow.
Ngay sau đó, vì quá bức xúc nên Frimpong đã phản ứng lại bằng cách giơ ngón tay thối lên, và sau đó dĩ nhiên anh đã bị trọng tài đuổi khỏi sân.
“Các CĐV đội khách liên tục gọi tôi là ‘khỉ’, họ không ngừng la hét”, cựu tiền vệ Arsenal trả lời phỏng vấn sau trận.
Tuy vậy, anh cũng cho rằng mình hoàn toàn không có vấn đề gì với các CĐV đội khác nói chung, và anh cũng xin lỗi tất cả vì hành động bột phát của mình.
“Tôi lấy làm tiếc vì sự cố này. Người ta đã cư xử không đúng mực,” Giám đốc Shamil Gazizov của CLB chủ quản Ufa trả lời phỏng vấn.
Ngoài ra giám đốc Shamil Gazizov cũng cho biết đội bóng sẽ không đưa thêm bất kì án phạt nào dành cho Frimpong. Frimpong từng thi đấu cho Arsenal trong ba năm từ năm 2011 đến 2014, với vai trò tiền vệ phòng ngự, trước khi anh chuyển tới Barnsley rồi bây giờ là FC Ufa.