MỚI NHẤT :
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • Bị Mourinho gạt tên, Martial đếm ngược ngày rời Old Trafford

    21:54 Chủ nhật 13/05/2018

    BongDa.com.vn Không có tên trong danh sách thi đấu trong trận gặp Watford dù "rất muốn ra sân", Anthony Martial đang đếm ngược ngày rời Old Trafford.

    Nguồn tin từ nhà báo Rob Dawson của ESPN cho biết, vào lúc 12h trưa Anthony Martial đã lái xe đến trung tâm huấn luyện Carrington, tuy nhiên sau đó quay đầu xe trở về.

     - Bóng Đá

    Vào lúc 12h trưa Anthony Martial đã lái xe đến trung tâm huấn luyện Carrington, tuy nhiên sau đó quay đầu xe trở về.

    Báo chí Anh dẫn lời các nguồn tin thân cận cho hay, Anthony Martial không có tên trong danh sách thi đấu trong trận gặp Watford dù "rất muốn ra sân", và gần như đang đếm ngược ngày rời Old Trafford. Mourinho trước trận cũng nói sẽ cho cầu thủ thi đấu.

    Trong quá khứ, từng có một cầu thủ M.U vào lúc 12h trưa lái xe đến trung tâm huấn luyện Carrington, tuy nhiên sau đó quay đầu xe trở về. Đó là Ruud van Nistelrooy của những ngày cuối cùng tại Manchester United. Điều này làm dấy lên thông tin cho thấy, Martial gần như đã hết tương lai tại M.U.

    Cho dù sau đó, kênh MUTV xác nhận việc Martial bị chấn thương và không thể ra sân, nhưng việc Martial đã lái xe đến trung tâm huấn luyện Carrington, tuy nhiên sau đó quay đầu xe trở về là khá khó tin.

     - Bóng Đá

    Báo chí Anh dẫn lời các nguồn tin thân cận cho hay, Anthony Martial không có tên trong danh sách thi đấu trong trận gặp Watford dù "rất muốn ra sân"

    Quá trình đàm phán không có kết quả giữa Martial và BLĐ Man Utd có lẽ chỉ là một trong các lý do khiến ngôi sao người Pháp quyết dứt áo ra đi. Martial đã hết hy vọng sẽ lấy lại suất đá chính dưới thời Jose Mourinho sau khi đã sa sút khá nhiều ở mùa giải năm nay. Trang RMC của Pháp chỉ rõ hơn, mối quan hệ giữa cầu thủ và HLV trưởng đã đóng băng kể từ đầu năm 2018.

    Martial tin rằng mình đã bị HLV Mourinho đối xử không công bằng. Và trong bối cảnh tương lai của HLV Bồ Đào Nha tại Quỷ đỏ vững như bàn thạch, việc anh đòi ra đi là tất yếu.

    Hợp đồng của Martial với M.U chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2019. Cầu thủ sinh năm 1995 đã từ chối lời đề nghị hợp đồng mới 5 năm từ Man Utd vì cảm thấy không có tương lai tại CLB. Cầu thủ đã từ chối lời đề nghị hợp đồng mới 5 năm từ Man Utd vì cảm thấy không có tương lai tại CLB. Và dĩ nhiên, M.U cần bán nhanh nếu không muốn mất trắng.

     - Bóng Đá

    Hợp đồng của Martial với M.U chỉ còn thời hạn đến tháng 6/2019.

    Sau khi Martial từ chối ký vào bản hợp đồng gia hạn với đội chủ sân Old Trafford, ngay lập tức, chân sút người Pháp nhanh chóng nhận được hàng loạt lời đề nghị từ các ông lớn châu Âu, mới nhất là Bayern Munich và Barcelona.

    Martial đến CLB thành Manchester từ mùa Hè năm 2015 từ AS Monaco, với phí chuyển nhượng ban đầu 36 triệu bảng (có thể lên tới 57.6 triệu bảng).

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 21:54 13/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...