Tại Sân vận động Luân Đôn, Man Utd đã có màn trình diễn bạc nhược để chấp nhận thất bại 0-2. Các tuyến của Quỷ đỏ đều chơi không tốt.
Mourinho, người đã chiêu mộ Lindelof với giá 30 triệu bảng từ Benfica, cho biết trung vệ Thụy Điển dễ dàng bị 'bắt nạt' bởi các tiền đạo đối phương và tỏ ra yếu đuối trong không chiến. Nhưng Lindelof khẳng định anh không hề quan tâm đến những bình luận như vậy.
"Đối với tôi nó chưa bao giờ là một vấn đề, tôi là một người rất dễ tính", Lindelof lên tiếng.
"Sẽ luôn có người nói chuyện này, chuyện kia, hay nói về ai đó. Khi bạn chơi cho Man Utd, sẽ luôn có người chỉ trích bạn và cách bạn thi đấu.
Đối với tôi, nó chưa bao giờ là một vấn đề, ngay cả khi tôi chơi tốt, vẫn có ai đó chỉ trích tôi vì điều gì đó. Đó là một phần của công việc, mọi người đều có quyền theo ý kiến riêng của họ.
Tôi chỉ đang cố gắng làm việc của mình và tôi không tập trung vào những ý kiến đó. Tôi thậm chí còn không để ý, hoặc biết về nó, trước khi bạn nói với tôi. Đó là cách tôi sống. Tôi luôn tập trung vào công việc của mình."
Cho đến nay, Lindelof đã góp mặt trong tất cả 6 trận đấu ở Premier League. Anh đã gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Old Trafford vào đầu tháng này, và cam kết tương lai của mình với câu lạc bộ cho đến mùa hè năm 2024.
Lampard đáp trả chỉ trích của Mourinho: