Manchester United đã trải qua những ngày chuyển nhượng cuối cùng vô cùng bận rộn, với việc tìm kiếm một chân sút phù hợp để thay thế Marcus Rashford. Một trong số cái tên được Quỷ đỏ nhắm đến là Joshua King, tiền đạo thuộc biên chế Bournemouth.
King từng khoác áo đội trẻ Man United, dưới sự huấn luyện của chính HLV Ole Gunnar Solskjaer. Tưởng chừng với mối quan hệ này, chiến lược gia người Na Uy sẽ dễ dàng tái ngộ cậu học trò cũ, cũng như người đồng hương của mình, nhưng rốt cuộc thì Quỷ đỏ đã chiêu mộ Odion Ighalo.
Được biết, cả hai lời đề nghị, cao nhất khoảng 25 triệu bảng đến từ Man United đều đã bị Bournemouth từ chối. Điều đáng nói, sau khi không đạt được thỏa thuận chung, ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã bóng gió về việc họ sẽ trở lại với một lời đề nghị thứ ba.
Dĩ nhiên, King đã rất mong đợi vào viễn cảnh được trở lại Old Trafford vào "deadline day". Nhưng rốt cuộc, ban lãnh đạo Man United "một đi không trở lại", và anh phải tiếp tục gắn bó với Bournemouth.
Trái lại, Quỷ đỏ còn bất ngờ quay ngoắt 180 độ để chuyển hướng sang Ighalo, họ dồn toàn bộ tiềm lực vào việc đưa tiền đạo người Nigeria đến Old Trafford. The Athletic khẳng định, động thái này đã khiến King vô cùng tức giận.
Hiện tại, Ighalo vẫn chưa được Man United công bố chính thức, nhưng trong bối cảnh Anthony Martial thi đấu tệ hại thì không ít người đang trông chờ vào tân binh đến từ Chinese Super League.
Xem Solskjaer phát biểu: