MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Bi kịch của cầu thủ được Sir Alex đánh giá vượt trội Pogba

    19:54 Thứ sáu 01/05/2020 | 3

    Ravel Morrison hội tụ nhiều tố chất để trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng tính cách vô kỷ luật và lười tập luyện khiến anh lụn bại.

    Hôm 28/4, cựu trung vệ Rio Ferdinand tiết lộ mọi thứ về Ravel Morrison, cái tên một thời nổi đình đám ở lò trẻ MU. “Tôi nghĩ Morrison lẽ ra phải có giá 100 triệu bảng”, Ferdinand tuyên bố. Cựu trung vệ MU nhấn mạnh đôi chân Morrison hội tụ nhiều kỹ năng hiếm có, nhưng các vấn đề bên ngoài sân cỏ đã hủy hoại sự nghiệp của một thần đồng.

    Ngày Morrison rời MU, “Quỷ đỏ” chỉ nhận lại 650.000 bảng. Đó là nỗi đau của Sir Alex Ferguson, cũng như những người từng chứng kiến đôi chân “nhảy múa” của Morrison ở đội trẻ MU.

    "Báu vật" một thời của MU

    Morrison là thành viên trong thế hệ tài năng sinh năm 1992, 1993 một thời được Sir Alex kỳ vọng rất cao ở học viện MU. Dàn “Quỷ đỏ” năm ấy còn có Paul Pogba, Jesse Lingard, anh em Michael và Will Keane. Morrison với kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc bén là nguồn cảm hứng số một ở đội trẻ MU.

    HLV Ferguson thậm chí nhận định phẩm chất của Morrison còn tốt hơn Pogba.

     - Bóng Đá

     Ravel Morrison (ngoài cùng bên phải) ăn mừng chức vô địch cùng Lingard và Pogba.

    Mười năm trước, Sir Alex gọi đến Rio Ferdinand và chia sẻ đầy hào hứng: “Hãy đến đội trẻ MU và quan sát thằng nhóc Morrison đi, đó là tài năng tốt nhất tôi từng chứng kiến”.

    “Ông ấy gọi cho tôi và nói rằng Morrison tốt hơn Rooney khi so sánh ở cùng độ tuổi. Sir Alex còn khẳng định phẩm chất của Morrison còn trội hơn cả Giggs”, Ferdinand kể lại với Talk Sports. Theo Ferdinand, Morrison ở tuổi 16 đã chơi thuần thục 2 chân, có thể vượt mặt đối thủ bất kỳ lúc nào. “Về tài năng thiên bẩm, tôi chưa từng thấy ai tốt như Morrison”, Ferdinand ca ngợi.

    Ở đội trẻ MU mùa giải 2010/11, bộ đôi Pogba và Morrison là sự khác biệt so với phần còn lại ở cấp độ U23 tại Anh. Pogba được báo chí nhắc tới nhiều hơn, nhưng những ai chứng kiến Morrison thi đấu đều khẳng định đây mới thật sự là thiên tài. Cả 2 thi đấu xuất sắc, góp công lớn nhất cho hành trình vô địch Young FA Cup 2010/11 của đội trẻ MU.

    Morrison bùng nổ với cú đúp bàn thắng ở trận chung kết lượt về với Sheffield. Pha lập công thứ 2 phô diễn đầy đủ phẩm chất ở đôi chân Morrison khi anh tự tin đi bóng giữa vòng vây đối thủ, ngoặt một nhịp vượt qua Harry Maguire và dứt điểm đưa bóng vào góc hiểm.

    “Cristiano mới” hay “Paul Scholes mới” là những mỹ từ truyền thông Anh dự đoán cho tương lai của Morrison. HLV Phil Brogan, người tuyển chọn Morrison vào học viện MU, khẳng định: “Cậu ấy có đủ yếu tố để trở thành ngôi sao. Cách chơi của Morrison tự nhiên, kỹ thuật bắt mắt và luôn có sự bùng nổ”.

    Dẫu vậy, Morrison bị đẩy khỏi MU vì những lý do ngoài sân cỏ, trong đó nổi trội là tính cách vô kỷ luật. Trong cuốn tự truyện của Sir Alex, ông tiếc nuối: “Có nhiều cầu thủ sở hữu tiềm năng để đạt tới đẳng cấp của Giggs hay Ronaldo, nhưng họ không có tinh thần mạnh mẽ để vượt qua chính bản thân. Morrison là trường hợp đáng tiếc nhất trong sự nghiệp cầm quân của tôi”.

    “Không cần bàn cãi về chuyện Morrison là tài năng số một của MU thời bấy giờ. Thế nhưng nhiều vấn đề sân cỏ đã hủy hoại tương lai của Morrison. Tôi đau lòng khi phải bán Morrison sang West Ham vào năm 2012. Cậu ấy đã tự vùi dập tương lai chính mình, do đó MU bắt buộc làm điều này”, Sir Alex nhấn mạnh.

    Sự nghiệp chạm đáy ở tuổi 27

    Morrison khoác áo West Ham trong thương vụ không được tiết lộ về giá chuyển nhượng. Thế nhưng theo Daily Mail, MU chỉ nhận lại khoảng 650.000 bảng, con số nhỉnh hơn đôi chút so với khoản tiền “Quỷ đỏ” thu về khi để Pogba sang Juventus (500.000 bảng phí đào tạo).

    Sir Alex nối máy với HLV Sam Allardyce và nói “Hãy để ý Morrison, đó là tài năng sáng giá của chúng tôi”. Morrison không khoác áo West Ham trong mùa giải đầu tiên, mà được gửi tới Birmingham City theo dạng cho mượn. Anh thi đấu khá tốt với 30 trận ra sân, ghi 3 bàn.

     - Bóng Đá

     Morrison không thể chứng tỏ tài năng khi trở lại Premier League khoác áo Sheffield vào hè 2019.

    Morrison trở lại West Ham ở mùa giải 2013/14. Trong trận thắng 3-0 của West Ham trước Tottenham vào tháng 10/2013, Morrison solo từ giữa sân, trước khi thực hiện cú lốp bóng điệu nghệ. HLV Allardyce gọi đây là bàn thắng của thiên tài. “Bàn thắng của Morrison là thách thức cho mọi đối thủ trong cuộc đua giành giải pha lập công đẹp nhất mùa này”, Big Sam phấn khích.

    Khoảnh khắc xé lưới Tottenham là dấu ấn cuối cùng Morrison để lại ở Premier League. Sau nửa mùa giải 2013/14, anh bị đẩy xuống giải hạng Nhất Anh, khoác áo QPR theo dạng cho mượn. Morrison tiếp tục gia nhập Cardiff City, nhưng bất lực trong việc khẳng định tài năng. Chỉ sau 3 tháng, Morrison bị trả về West Ham, HLV Russell Slade đã nói: “Cậu ấy không có tương lai ở đây”.

    Morrison trở lại West Ham và đối diện viễn cảnh tồi tệ. Anh chỉ ra sân một trận từ ghế dự bị ở Premier League, sau đó bị đầy ải vì vấn đề chuyên môn. Trước đó, Morrison bị lên án vì scandal tấn công bạn gái cũ và mẹ của cô này.

    Anh phiêu bạt sang Serie A, nhưng chỉ chơi 8 trận cho Lazio trong cả mùa giải 2015/16. Morrison trở lại QPR và tiếp tục thất bại. Sao trẻ một thời của MU tìm đến giải VĐQG Mexico và Thụy Điển, nhưng không trụ lại quá một năm.

    Vào hè 2019, Morrison khoác áo Sheffield, song chỉ gắn bó một mùa giải. Anh hiện đầu quân cho Middlesbrough theo dạng cho mượn từ Sheffield, nhưng chỉ đóng vai trò dự bị.

    Ở tuổi 27, Morrison đã trải qua 14 mùa giải ở 10 CLB khác nhau, nhưng chỉ ra sân 134 trận và ghi 19 bàn. Sự nghiệp của tiền vệ này trở thành tấn bi kịch khi đặt cạnh những người đồng đội một thời như Pogba, Lingard (đang là trụ cột của MU) và Michael Keane (tỏa sáng ở Everton).

    Ferdinand dùng tấm gương của Morrison để cảnh báo cho những tài năng trẻ ở lò MU nói riêng và của bóng đá thế giới nói chung. Ferdinand cho rằng MU của 10 năm về trước và hiện tại thiếu một HLV chuyên đảm nhận công tác làm tâm lý, theo sát mọi hành động của cầu thủ trẻ. Morrison không có người tư vấn chuẩn xác những gì anh phải làm và dẫn tới cái kết đáng buồn.

    Viết Tuệ | 19:24 01/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...