MỚI NHẤT :
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Bị kéo ra cánh trái, Aubameyang gửi thông điệp mạnh mẽ đến Emery

    11:49 Thứ ba 14/08/2018

    BongDa.com.vn Tuyển thủ Gabon chính thức lên tiếng về việc Emery thay đổi vị trí của anh.

    Kể từ ngày tiếp quản ghế HLV trưởng tại Emirates, tân HLV Arsenal, Unai Emery đã phải đối mặt với một bài toán khó khăn là vị trí thi đấu của Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette. Cả hai đều là những sát thủ với khả năng săn bàn ấn tượng, nhưng ngặt nỗi sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của nhà cầm quân Tây Ban Nha chỉ có thể bố trí 1 cái tên ở vai trò mũi nhọn đá cắm.

    Đối đầu Manchester City trong trận ra quân Ngoại hạng Anh, Emery đã quyết định chọn Aubameyang xuất phát ngay từ đầu và chơi như một chủ công. Tuy nhiên, khi Lacazette thay thế Aaron Ramsey trong hiệp hai, chiến lược gia 47 tuổi đã kéo Aubameyang sang cánh trái, nhường lại vị trí dẫn đầu hàng công cho tiền đạo người Pháp.

    Aubameyang nhắn Emery vì đổi vị trí - Bóng Đá

     Emery đang đau đầu vì 'khủng hoảng thừa'.

    Sau trận, Aubameyang đã làm rõ cảm nhận về thay đổi chiến thuật ông thầy áp dụng. Khi được hỏi về mối quan hệ của anh với Lacazette, tuyển thủ Gabon trả lời ESPN: "Chúng tôi thật sự thân thiết. Luôn có một sợi dây liên kết khi cả hai cùng góp mặt trên sân. Chúng tôi luôn chủ động phối hợp cùng nhau, tất cả đều thấy điều đó khi Laca vào sân ở màn đọ sức City."

    "Tôi không bận tâm thi đấu ở cánh trái nếu Laca đảm nhận vai trò trung tâm. Cả hai chúng tôi đều muốn làm những gì tốt nhất vì đội bóng."

    Nam Tan | 10:10 14/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...