MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Bị gọi là đội tuyển "máu lai", sao Philippines đáp trả cực gắt

    20:14 Thứ hai 26/11/2018

    BongDa.com.vn Ngôi sao từng thi đấu tại Bundesliga của Philippines, Stephan Schrock đã có những lời đáp trả sau nhận xét của HLV Indonesia, Bima Sakti.

    Trước thềm trận đấu cuối cùng của vòng bảng giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Philippines, HLV Bima Sakti bên phía đội bóng xứ vạn đảo đã có những phát biểu liên quan đến đoàn quân của HLV Sven-Goran Eriksson.

    Cụ thể, ông cho rằng tuyển Philippines sở hữu quá nhiều cầu thủ nhập tịch có thể hình cao lớn so với khu vực Đông Nam Á và gọi đó là một tập thể "máu lai".

    Ngay lập tức, ngôi sao mang hai quốc tịch Đức - Philippines và từng có quãng thời gian chơi bóng ở Bundesliga, Stephan Schrock đã có lời đáp trả đối với HLV Bima Sakti.

    Cụ thể, cầu thủ từng khoác áo Hoffenheim và Frankfurt viết trên trang facebook cá nhân: "Cứ gọi chúng tôi là "máu lai" cả ngày đi nhưng khi chạm trán, chỉ cần một dòng máu thôi là đủ để một nửa của ông phải ra đi rồi".

    Bị gọi là đội tuyển

    Nguyên văn đoạn status của tiền vệ Philippines, Stephan Schrock cùng hình ảnh cả đội đang hừng hực khí thế chiến đấu. 

    Hiện HLV Indonesia, Bima Sakti vẫn chưa có những hồi đáp về câu trả lời trên của Stephan Schrock nhưng với những phát biểu vừa rồi, mâu thuẫn giữa cả hai hoàn toàn có thể được đẩy lên một mức độ mới. 

    Phi Yến | 19:16 26/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...