Người hùng lớn nhất trong chiến thắng 1-0 của Manchester United đêm qua không ai khác ngoài David De Gea. Sau khi có bàn mở tỷ số của Marcus Rashford cuối hiệp một, Quỷ Đỏ liên tiếp phải chịu đựng sức ép khủng khiếp phía Tottenham tạo ra. Rất may cho các vị khách khi đứng trong khung gỗ là lá chắn thép vô cùng vững chắc.
Tổng cộng cả trận, De Gea đã 11 lần làm nản lòng Harry Kane và các đồng đội bằng các pha cứu thua không tưởng, bảo toàn 3 điểm trọn vẹn cho United đến hết 90 phút.
Trong phòng họp báo sau trận, HLV Ole Gunnar Solskjaer đặc biệt khen ngợi De Gea. Thuyền trưởng Quỷ Đỏ gọi cậu học trò là "thủ môn xuất sắc nhất thế giới" và tin tưởng De Gea có thể thách thức Edwin Van der Sar và Peter Schmeichel cho ngôi vị số 1 trong lịch sử CLB.
Biết được những lời trên nhưng Schmeichel không hề cảm thấy bận lòng. Huyền thoại Đan Mạch còn vô cùng phấn khích với màn trình diễn ấn tượng của người đàn em bằng thông điệp đăng tải qua Twitter cá nhân: "Chiến thắng tuyệt vời cho Man Utd và De Gea là 1 bức tường."
Thắng lợi 1-0 trước Tottenham đánh dấu trận thứ 3 liên tiếp United giữ sạch lưới trên tất cả đấu trường.