Mới đây, Mesut Ozil và Sead Kolasinac đang đi ăn ở thủ đô London trên chiếc SUV G-Class thì bất ngờ bị những tên cướp có dao dùng xe máy đuổi theo. Nhưng Kolasinac - hậu vệ trái người Bosnia không chút sợ hãi. Anh đã dũng cảm xuống xe để đối phó với lũ côn đồ.
Trong khi đó, với Mesut Ozil, anh đã ngay lập tức bỏ chạy và trốn vào một nhà hàng Thổ Nhĩ Kỳ gần đó để kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhân viên an ninh và cảnh sát. Rất may, khi kết thúc vụ việc, cả hai ngôi sao của Arsenal đều không gặp phải chuyện bất trắc và hoàn toàn có thể tiếp tục cống hiến cho Pháo thủ trong giai đoạn tới.
Đáng chú ý, theo miêu tả của một nhân chứng có mặt tại hiện trường, Ozil trông rất hoảng sợ khi trông thấy những tên cướp và dường như anh không còn giữ được sự bình tĩnh trước sự việc. Cụ thể, nhân chứng miêu tả: "Ozil trông cực kỳ sợ hãi, như bất kỳ ai sau khi bị một toán cướp dùng dao đuổi theo... Chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bắt được anh ta. Có vẻ như anh ta sẽ bị băm thành trăm mảnh".
Và mới đây, đích thân tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng sau sự việc. Cụ thể, anh nói: "Vợ tôi, Amine và tôi đã có ứng biến tốt trong vụ tai nạn hôm qua. Một lần nữa, xin cảm ơn sự quan tâm và chân thành thăm hỏi của các bạn trong thời gian vừa rồi".