Ngôi sao người Brazil đến với sân Old Trafford từ Shakhtar Donetsk với mức phí lên đến 53 triệu bảng hồi mùa hè vừa qua. Tưởng chừng như anh sẽ là sức bật lớn cho hàng tiền vệ Quỷ đỏ nhưng cuối cùng mọi thứ đang là thảm hoạ khi Fred liên tục bị cho ra rìa.
Mùa này, anh chỉ mới xuất hiện trong 485 phút tại Premier League, chỉ hơn Ander Herrera (287 phút), người mới trở lại sau chấn thương. Còn lại Scott McTominay và Andreas Pereira không phải những nhân tố nên được đem ra so sánh vì họ đều là cầu thủ trẻ.
Ở trận đấu gần nhất với Southampton, Fred tiếp tục bị bỏ rơi trên băng ghế dự bị trong bối cảnh mà Man Utd bế tắc toàn tập ở hiệp hai. Và có vẻ như điều đó khiến ngôi sao sinh năm 1993 đang cảm thấy căng thẳng. Tờ MEN tuyên bố Fred đã rất tức giận sau trận đấu.
Anh được cho là đã đập mạnh vào cánh cửa xe bus chuyên chở của toàn đội để phản ứng lại những gì mình phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Hành động này quả thực không khó hiểu nếu biết rằng Fred vẫn khoẻ mạnh và chơi tương đối tốt mỗi khi được tin tưởng.
Ở một diễn biến khác, bất chấp kết quả tệ hại gần đây nhưng Jose Mourinho vẫn sẽ an toàn tại Man Utd (theo ESPN). Trong khi đó, Ander Herrera dường như được BLĐ Quỷ đỏ tính đến phương án "gán" anh vào thương vụ Goncalo Guedes của Valencia.