Như đã đưa tin, trong bối cảnh "Chích chòe" thất bại trong hàng loạt mục tiêu mua sắm, tương lai của huấn luyện viên trưởng Newcastle United, Rafael Benitez đứng trước sự nghi ngờ. Có thông tin cho biết: Benitez có thể rời CLB vì cảm thấy bị "thất hứa".
Nhưng trong bài phát biểu mới nhất, Benitez đã phủ nhận: "Mike (Ashley) - ông chủ Newcastle United đã thuyết phục tôi rằng ông ấy sẽ cho tôi chi tiêu 'đến đồng penny cuối cùng' (ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè). Tôi khá hài lòng và không có gì để đòi hỏi thêm."
Sau cuộc họp với Mike Ashley vào đầu tháng năm, Rafael Benítez đã cam kết tương lai. Mike Ashley tuyên bố CLB sẽ chi tiêu 'đến đồng penny cuối cùng' ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè.
Cho tới lúc này, CLB vùng Tynerside đã thất bại trong hàng loạt mục tiêu mà Benitez mong muốn. Lần lượt Tammy Abraham, Fabian Delph, Mangala, Caballero đều không thể đến CLB, sau khi Newcastle không để đáp ứng các yêu cầu về mặt tài chính mà Chelsea và Manchester City lẫn cầu thủ yêu cầu.
Hồi tháng 1, cựu huấn luyện viên Liverpool và Real Madrid từng vô cùng thất vọng khi bị Mike Ashley từ chối lời đề nghị nâng cấp lực lượng vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Ông cũng đã suýt từ chức vào thời điểm đó.
Lúc này hợp đồng lớn nhất mà Newcastle có được là cầu thủ chạy cánh Jacob Murphy từ Norwich với giá 10 triệu bảng. Ba hợp đồng chính khác là trung vệ Florian Lejeune (9 triệu bảng), tiền vệ Christian Atsu (6 triệu bảng) và hậu vệ Javier Manquillo (4 triệu).