MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Benitez đánh bại Mourinho: Từ mẹ kế đến người hùng

    09:14 Thứ hai 12/02/2018 | 2

    BongDa.com.vn Giữa Mourinho và Benitez có sự liên kết kỳ lạ. Gọi là oan gia ngõ hẹp thì đúng hơn. HLV người Tây Ban Nha, từng được xem là nạn nhân của Mourinho, giờ đã đổi khác.

    Chiến thắng trước Manchester United ngay tại sân nhà St'James Park có thể đóng một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng của Newcastle United mùa này.

     - Bóng Đá

    Benitez đánh bại Mourinho: Từ mẹ kế đến người hùng

    Chích chòe giờ đã nhảy lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh với 30 điểm sau 27 vòng, hơn nhóm cầm đèn đỏ 4 điểm. Với một đội bóng bị hạn chế về tài chính và chi tiêu vào loại ít nhất giải đấu, dấu ấn từ Benitez là quá đậm nét.

    Đoàn kết, chơi khó chịu dù sở hữu những cá nhân không đặc sắc, Benitez chứng minh cho người ta thấy ông vẫn là một HLV có hạng của bóng đá thế giới. Bất chấp việc, HLV người Tây Ban Nha từng bị coi như một người mẹ kế ở Real Madrid, Inter Milan hay thậm chí là Chelsea (khi còn làm HLV tạm quyền). Tất cả 3 CLB kể trên đều in đậm dấu ấn của Mourinho. Còn Benitez? Ông chỉ là một kẻ đóng thế. Một người mẹ kế không được chào đón.

     - Bóng Đá

    Manchester United chơi vô hồn, bệ rạc và xứng đáng thua trước Newcastle

    Với chiến tích lừng lẫy cùng Liverpool năm 2005 (vô địch Champions League), Rafael Benitez xứng đáng đứng trong hàng ngũ những HLV xuất sắc của bóng đá đương đại. Nhưng các CĐV của Inter, Chelsea hay Real đều không nghĩ thế. Đối với họ, chỉ có Jose Mourinho, người đã đến trước và đặt dấu ấn rất lớn của mình.

    Sau Pep Guardiola, Benitez là khắc tinh của Jose Mourinho. Chỉ có Pep Guardiola là HLV khiến Jose Mourinho thất bại nhiều như vậy trong sự nghiệp cầm quân (9 lần). Xếp thứ 2, hiển nhiên phải là Rafael Benitez, sau trận đấu đêm qua với 6 lần.

    Nhưng với Newcastle, ông đã trở thành người hùng. Và chiến thắng này trước Manchester United là đẹp nhất. Đến chính Mourinho, sau trận đấu, cũng phải thừa nhận chiến thắng của Newcastle là "điều đẹp đẽ của bóng đá."

    "Cái cách Newcastle chơi bóng khiến tất cả khâm phục. Họ đã chơi bóng với tất cả nhiệt huyết, lòng can đảm và xứng đáng có chiến thắng. Tôi nghĩ đó chính là vẻ đẹp của bóng đá," Mourinho nói. Sau trận, ông tiến tới bắt tay Benitez, thể hiện sự khâm phục cho HLV đồng nghiệp. Mourinho phải chăng đã thay đổi? Dịu dàng hơn, mã thượng hơn?

     - Bóng Đá

    Sau trận, Mourinho tiến tới bắt tay Benitez, thể hiện sự khâm phục cho HLV đồng nghiệp.

    Có lẽ cũng không hẳn. Mourinho muốn các học trò của ông nhìn vào Newcastle, và thấy thế nào mới là bóng đá. Nhạt nhòa, tệ hại, bế tắc, hời hợt, không ý tưởng. United đã xứng đáng thất bại trước Newcastle, và khiến người hâm mộ thêm ngán ngẩm.

    Mourinho sẽ không bao giờ tự hủy hoại danh tiếng của mình bằng việc nhảy vào “chữa cháy” mỗi CLB nào đó yêu cầu. Benitez thì khác. Ông từng chọn Newcastle ở thời điểm CLB đang đứng thứ 19 tại Ngoại hạng Anh (Premier League), khi giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa là kết thúc. Và sau đó rớt hạng.

    Bây giờ, ở Ngoại hạng Anh, với một đội bóng bị hạn chế về tài chính và chi tiêu vào loại ít nhất giải đấu, Benitez khiến tất cả khâm phục. Nếu Newcaslte trụ hạng mùa này, đó hiển nhiên sẽ là kỳ tích của Benitez.

    Phương Thư - BongDa.com.vn - TTVN | 09:03 12/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...